Mã số 4335: Người mẹ nghèo cay đắng bán từng củ gừng mong cứu con ung thưChồng bỏ rơi, mẹ con chị Hòa về sống nhờ trên mảnh đất của nhà ngoại. Thế nhưng cuộc đời một lần nữa gieo bất hạnh khi con trai chị Hòa bị ung thư, chị phải bán rẻ vườn gừng mong có tiền cứu con.
Mã số 3237: Nghẹn ngào cảnh mẹ đơn thân mong cứu con khỏi bệnh bại nãoKhông có người chồng bên cạnh, một mình chị Yến ôm đứa con thơ di chuyển khắp từ Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, rồi ra tận ngoài Hà Nội với hi vọng bác sĩ còn kịp thời cứu con. Không có đồng tiền nào trong túi, ngày ngày hai mẹ con vẫn đi xin cơm từ thiện, còn tiền chữa bệnh không biết lấy ở đâu ra để trả.
Mã số 2748: "Giờ em mong cứu con, còn chồng thì hết hi vọng mất rồi !"Hoàn cảnh chị Phạm Thị Út (38 tuổi, trú tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) rất đáng thương khi người chồng mắc căn bệnh u não sau khi điều trị đã đưa về nhà, 2 con nhỏ đứa mắc bệnh tan máu, đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi bị viêm phổi.
03:13Mã số 2460: Cùng đường, cha mẹ vay nặng lãi cứu con mắc bệnh bạch cầu cấpLiên tiếp tai ương xảy ra với các thành viên trong gia đình khiến vợ chồng anh Hùng lâm vào cảnh khánh kiệt. Đúng lúc đó, cậu con trai út được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Cùng đường, người cha khốn khổ phải chấp nhận vay nóng lãi suất cao để mong cứu con.
Mã số 2460: Mắc bệnh bạch cầu cấp, bé 6 tuổi nguy kịch tính mạngLiên tiếp tai ương xảy ra với các thành viên trong gia đình khiến vợ chồng anh Hùng lâm vào cảnh khánh kiệt. Đúng lúc đó, cậu con trai út được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Cùng đường, người cha khốn khổ phải chấp nhận vay nóng lãi suất cao để mong cứu con.
Thừa Thiên Huế: Trao gần 120 triệu đồng đến người vợ có chồng u não, 2 con bệnh tan máu, viêm phổiSau gần 1 tháng bài viết “"Giờ em mong cứu con, còn chồng thì hết hi vọng mất rồi !" được đăng tải, ngày 29/12, PV tại Huế đã trao số tiền gần 120 triệu đồng cho chị Phạm Thị Út (38 tuổi, trú tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) – nhân vật chính trong bài.
Mã số 5921: “Anh ơi, tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn em này! Con đang ở nhà chờ...”Tiếng khóc của người vợ trẻ vang lên trong phòng Hồi sức như lưỡi dao cứa vào lòng người. Chồng chị là cựu quân nhân, trong lúc tham gia chữa cháy rừng đã bị bỏng tới 90% cơ thể, tính mạng nguy kịch.
Vinmec truyền máu cứu thai nhi 17 tuần tuổi: Ca can thiệp y khoa hy hữu tại Việt NamỞ tuần thai thứ 17, chị M. bàng hoàng khi thai nhi được chẩn đoán thiếu máu nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Dù cơ hội mong manh, các bác sĩ Vinmec vẫn quyết định truyền máu qua dây rốn - một can thiệp phức tạp và đầy rủi ro.
“Não lười biếng” vì AISự lười biếng trong việc đào sâu suy nghĩ, cộng với việc thiếu hụt rèn luyện tư duy nhận thức đang tạo ra một nhóm người chỉ biết tiêu thụ thông tin bề nổi.
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâmTối 10/4, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
Mẹ cô gái người Anh xúc động "gặp lại con" trong hình hài người Việt"Nhờ nguồn tạng hiến của cô gái 19 tuổi người Anh, bác sĩ đã có cơ hội cứu sống 3 người Việt. Người con của ông bà vẫn đang sống, tồn tại trong một hình hài khác", PGS.TS Dương Đức Hùng chia sẻ.