Khởi tố 4 thanh niên mang súng đi săn ở khu vực biên giớiBốn thanh niên đã tự mua thiết bị để tự chế tạo súng, đạn rồi mang vào khu vực biên giới để đi săn bắn.
Mang súng đi săn không thành, lúc về gặp cảnh sát 1133 người đàn ông ở Hòa Bình mang 3 khẩu súng đi săn nhưng không có kết quả. Lúc đang trên đường về, 3 người này đã gặp lực lượng cảnh sát 113 và bị thu giữ súng ngay sau đó.
Mang súng đi săn thú rừng, nam thanh niên trượt chân bắn chết ngườiTrong lúc mang súng kíp đi săn thú rừng cùng với 2 người khác, Vàng A Chu bị trượt chân ngã làm súng cướp cò, bắn vào người bạn đi cùng khiến người này tử vong.
Phát hiện hàng chục đối tượng mang súng đi săn động vật hoang dãNgày 7/3, tin từ Công an Thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết đã tịch thu 6 cây súng săn cùng 259 viên đạn hoa cải của một nhóm 11 đối tượng vào rừng săn bắn động vật hoang dã.
Đi săn núp trong bụi cây, bị “đồng nghiệp” nổ súng dẫn đến tử vongMang súng đi săn, núp trong bụi cây mở điện thoại giả tiếng gà khiến một người khác cũng đi săn trong khu vực tưởng “con mồi” nên đã nổ súng. Hậu quả nạn nhân bị thương, nhập viện và tử vong sau đó.
Xét xử vụ 5 người mang 4 khẩu súng từ Gia Lai xuống Phú YênNhóm 5 đối tượng mang 1 khẩu súng quân dụng và 3 súng hơi từ Gia Lai xuống Phú Yên săn bắn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tuyên án nhóm đối tượng liên tục nổ súng đe dọa "đối thủ"Sau va chạm giao thông Hải đánh anh Mạnh bị thương nên anh này trình báo công an. Hải sau đó đề nghị hòa giải nhưng không được nên đã rủ bạn trả thù, nổ súng đe dọa để nạn nhân lo sợ phải rút đơn tố.
Vào rừng dựng lán trại, dùng súng quân dụng săn động vật hoang dãDùng súng quân dụng trái phép, 2 đối tượng vào rừng dựng lán trại và tiến hành săn bắn nhiều động vật hoang dã.
Những khoảnh khắc con mồi vùng lên chống lại kẻ đi săn trong tự nhiênĐoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc con mồi liều mình vùng lên để chống trả lại những kẻ đi săn, là một trong những hình ảnh động vật nổi bật tuần qua.
Khách Hà Nội vào rừng săn bướm không mang tiền mặt, gặp kỷ niệm "nhớ đời"Giống như nhiều bạn trẻ, khi ra đường Nam Hồng vẫn quen không mang theo tiền mặt trong người và chỉ chuyển khoản cho nhanh gọn. Nhưng chuyến đi vào rừng Cúc Phương lần này khiến anh phải thay đổi.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.
"Màu của buồn thương" và giá trị nhân sinh trong văn chương Yasushi InoueTrong sự nghiệp sáng tác đồ sộ và được tán tụng là xuất chúng của Yasushi Inoue, "Súng săn" và "Bọ tuyết" là hai tác phẩm mang phong cách viết hoàn toàn khác biệt.