Nhà Nhân ái thắp sáng hy vọng của người mẹ nghèo bệnh tật vùng đất TổNhờ bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ, chị Hà Thị Bích Hồng đã có căn nhà mới, khang trang để nuôi con và bắt đầu hành trình đầy hy vọng giữa đời thường.
Mã số 2375: Thương người mẹ nghèo bệnh tật nuôi hai con trọng bệnhChồng mất sớm, một mình chị Huệ tằn tiện nuôi con, khi những đứa con chị chưa kịp trưởng thành, báo đáp công ơn sinh thành thì thi nhau lâm bệnh nguy kịch. Thương các con đứt ruột, nhưng người mẹ nghèo chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nghèo, bệnh tật gần 60 triệu đồngTuổi già, sức yếu, bà Dịu chỉ biết trông cậy vào đứa con trai duy nhất, nhưng tai nạn giao thông đã cướp đi niềm hy vọng cuối cùng, đẩy người mẹ nghèo vào cảnh cô độc.
Mã số 4342: Bi đát cảnh cha mẹ nghèo bệnh tật nuôi 3 con nhiễm chất độc da camSinh 3 người con thì cả ba đều bị nhiễm chất độc da cam, vợ chồng bà Yến kiệt quệ sức khỏe lẫn kinh tế. Mới đây, bà Yến bị bệnh khô não, không có tiền đi bệnh viện nên tự mua thuốc về uống cầm chừng.
Hà Tĩnh: Trao hơn 35 triệu đồng đến mẹ nghèo bệnh tật nuôi hai con trọng bệnhChiều ngày 9/1, PV Dân trí đã có mặt tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh trao số tiền 35,765,000 đồng tới chị Nguyễn Thị Huệ, người mẹ đã ốm yếu, bệnh tật lại phải nuôi hai đứa con trai trọng bệnh, nằm viện dài ngày.
Mã số 3961: Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạnNgười đàn ông 33 tuổi nằm trên giường bệnh với đủ ống dây rợ, thân thể co quắp, bụng tóp, chân tay chỉ là những ống xương... Nhiều người đã không thể cầm lòng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó.
Người vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ được bạn đọc giúp đỡ hơn 83 triệu đồngNgày 30/4, PV Dân trí đã tới trao số tiền 83,760,000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình người mẹ nghèo bệnh tật nuôi 3 đứa con thơ sau cái chết của chồng.
Mã số 2026: Nước mắt người mẹ trước cảnh 2 con gái “chỉ có lớn, không có khôn”“Đêm cô không tài nào ngủ được khi nghĩ về hai đứa con, cô mà chết trước chú thì cả ba cha con nó sẽ sống như thế nào đây!”, câu nói cứ bị ngắt quãng liên hồi bởi tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ nghèo bệnh tật khi nhắc đến hai đứa con không bình thường của mình khiến ai nấy không khỏi xót xa.
Mã số 5778: Lay lắt phận đời mẹ khuyết tật đặc biệt nặng, con thơ câm điếcKhông còn tiền để tiếp tục chữa trị, gia đình đành đưa bà Vàng Pó Sừ về nhà. Gần 3 năm liệt giường, thân thể chỉ còn da bọc xương, bà Sừ sống lay lắt giữa vòng vây bệnh tật và thiếu thốn.
02:10Mã số 5766: Cha mẹ nghèo kiệt quệ nuôi con trai thận hư từ lúc 1 tuổi"Nhìn con trai đau đớn vì bệnh tật giày vò, ăn vào thì ói, ngủ hay co giật, nóng sốt như "cơm bữa", lòng tôi đau như cắt nhưng chẳng biết cách nào cứu con vì gia đình quá nghèo", chị Loan tâm sự.
01:57Mã số 5778: Lay lắt phận đời mẹ khuyết tật đặc biệt nặng, con thơ câm điếcBa năm nằm liệt giường, thân thể chỉ còn da bọc xương, bà Vàng Pó Sừ (47 tuổi, Điện Biên) sống lay lắt bên con gái út câm điếc, giữa vòng vây bệnh tật và và thiếu thốn triền miên.
Mã số 5761: Xót cảnh con trai mắc bệnh thần kinh gồng mình chăm mẹ liệt giườngTrong căn nhà cấp 4 ở xã Sam Mứn (Điện Biên), anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1970), người cựu binh bị mắc bệnh thần kinh ngày ngày chăm mẹ già ốm liệt giường trong cảnh nghèo túng.