1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3961:

Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn

Hoài Nam

(Dân trí) - Người đàn ông 33 tuổi nằm trên giường bệnh với đủ ống dây rợ, thân thể co quắp, bụng tóp, chân tay chỉ là những ống xương... Nhiều người đã không thể cầm lòng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó.

Cứ chốc chốc bà Hoàng Thị Khiêm lại lật lưng con nghiêng sang một bên, để lộ chỗ gù nặng trên cơ thể con.... Bà làm như vậy để lưng con bớt lở loét.  

Con trai bà là bệnh nhân Bùi Quang Trung, (quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa), nằm điều trị bệnh viện Phục hồi Chức năng quận 8, TPHCM gần 4 tháng qua, sau vụ tại nạn lao động.  

Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn - 1
Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn - 2

Anh Bùi Quang Trung bị thương tích nặng sau vụ tai nạn rớt từ giàn giáo

Bà Khiêm đút cho con chút sữa bằng ống xông, kể con mình gù lưng bẩm sinh, đi lại khó khăn, ở quê không xin được việc làm.

Mới đây vào niềm Nam làm công trình xây dựng của người quen ở Long An thương tình. Làm chưa được hai tuần thì bị ngã giàn giáo 3 tầng với hàng loạt chấn thương. 

Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn - 3

Người mẹ nhờ người lật lưng con trai lên để tránh lở loét da 

Nghe tin con bị tai nạn, bà Khiêm ở quê lận đận khăn gói vào chăm con. Người mẹ già bị bệnh bạch biến, viêm bàng quang. Vừa chăm con, bà còn phải chạy vào viện để khám bệnh cho mình với nỗi lo lắng, mình có chuyện gì, ai lo cho con. 

Bị gù từ nhỏ, đi lại vô cùng khó khăn nhưng anh Bùi Quang Trung rất nghị lực, không muốn phụ thuộc vào ai. Việc gì trong khả năng của mình, anh đều cố gắng làm hết sức. 

Anh theo học ở trường khuyết tật, năm 2014, anh quen và cưới cô gái bị khòeo cả hai tay là chị Phạm Thị Nụ. Nhiều người rồi cả hai bên bố mẹ ái ngại, có lời khuyên ngăn nhưng cả hai vẫn quyết đến với nhau. 

Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn - 4

Gia đình bà Hoàng Thị Khiêm khánh kiệt theo bệnh tình của con 

Ngoài tình yêu, với hai con người cùng cảnh ngộ, mang khuyết tật trên thân thể, họ tìm đến nhau còn như một sự nương tựa, an ủi. 

Hai tay chị Nụ bị khòeo nặng, mọi sinh hoạt vô cùng khó khăn phải nhờ đến người xung quanh.

Nhà bà Khiêm có có dâu nhưng xót xa phải nói, nhà lại thêm một người để ông bà chăm sóc. Chải tóc, cột tóc chị Nụ cũng phải ngờ mẹ chồng giúp. Anh chị sinh hai đứa con, mọi việc đều phải nhờ đến hai ông bà nội ngoại.

Cuộc sống túng quẫn, anh Trung đi học lái xe mong kiếm được việc làm lo cho vợ con, bớt phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Học xong, không nơi nào nhận vào làm việc, anh còn bị cắt trợ cấp dành cho người khuyết tật. 

Anh tiến Nam, mang theo lo toan mưu sinh. Có việc, anh hồ hởi lắm, từ phụ hồ anh xin lên làm khoan, nhưng chưa kịp nhận lương tháng nào thì tai họa ập đến. 

"Tôi vào đây thì mẹ con con Nụ lại phải về bên ngoại nhờ ông bà, chứ đâu có ai chăm sóc", bà kể.  

Vừa lau người cho con, bà Khiêm nghẹn ngào cho biết, từ hôm đến giờ, tiền điều trị đã trên 100 triệu đồng, còn tiền súp, sữa, bỉm hàng ngày không tính nổi. 

Công ty chỗ anh Trung làm việc hỗ trợ một phần. Ở quê, mọi người biết hoàn cảnh như vậy, thôn cũng đứng ra vận động bà con, người vài chục ngàn, người vài trăm góp gửi vào chia sẻ với mẹ con anh. Chỗ nào vay mượn được, gia đình đều đã tìm cách xoay xở.

Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn - 5

Người mẹ già mang nhiều bệnh trong người mong con qua kiếp nạn này 

Tình trạng của anh Trung xác định phải điều trị lâu dài, không biết đến khi nào. Trong hoàn cảnh này, gia đình cũng không biết tình toán thế nào, đành phải đến đâu hay đến đó. 

Người mẹ già ngân ngấn nước mắt cho biết, nào có thể buông con được, còn sức thì phải ráng chăm con, chứ đứa con trai này sinh ra đã khổ quá rồi. Giờ chỉ mong con thoát khỏi kiếp nạn này. 

Bà cầm tay con, nói nhỏ: "Khi nào con khỏe, ngồi được xe lăn rồi hai mẹ con về quê điều trị tiếp nha con. Vợ con con đang ở nhà chờ con kìa!"

Bà nói như tự an ủi mình thôi, chứ không biết đứa con nằm đó co nghe được lời mình nói hay không.

Về tình trạng của bệnh nhân Bùi Quang Trung, bác sĩ Nguyễn Huy Kim, khoa Ngoại chỉnh hình, bệnh viện Phục hồi Chức năng quận 8 thông tin, bệnh nhân bị dập não, xuất huyết bán cầu não phải, vẹo cột sống, lại thêm hội chứng trào ngược dạ dày, viêm phổi, hạ natri máu, loét lưng... 
 

Bệnh nhận điều trị ở khoa Thần kinh sọ não, mới được chuyển qua khoa Ngoại chỉnh hình, dự định ghép da phần bị lở ở lưng. Nhưng ca phẫu thuật không thể thực hiện vì bệnh nhân không thể nằm nghiêng do bị gù lưng, cơ thể ốm yếu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3961: Bà Hoàng Thị Khiêm

Địa chỉ: Thôn Vân Lương, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0964034893

Hiện bà Khiêm đang chăm anh Trung tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Q.8, TPHCM

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269