02:25Mã số 2016: Mẹ chết, bố bỏ đi, anh lớp 8 phải nghỉ học chăm 2 em nhỏMẹ chết, bố bỏ đi, anh lớp 8 phải nghỉ học chăm 2 em nhỏ
Mã số 2847: Mẹ chết, bố bỏ đi, bé 8 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữaThằng bé có người giữ, đang tập đứng, nhưng lạ lắm lần nào con cũng tiến đến tấm di ảnh thờ của mẹ mà nhoẻn miệng cười. 8 tháng tuổi, Hòa chẳng còn mẹ bên cạnh, bố của em cũng đã bỏ đi khi mẹ phát hiện căn bệnh ung thư khiến cậu bé chỉ còn biết nương tựa vào ông bà ngoại nghèo.
Mã số 2267: Mẹ chết, bố bỏ đi, 3 anh em nheo nhóc sống với ông bà tàn tậtNgười cha sớm bỏ đi khi những đứa con còn đỏ hỏn, thế mà trời chẳng thương, tuổi mới lên 5, người mẹ là chỗ dựa duy nhất của chúng cũng đột tử. Nhà còn 5 người, 3 đứa trẻ mồ côi lầm lũi lớn lên cùng người ông cụt tay vì tai nạn, người bà bị động kinh từ nhỏ, thỉnh thoảng lại lên cơn…
Mã số 2016: Mẹ chết, bố bỏ đi, anh lớp 8 lóng ngóng chăm 2 em nhỏ trong giá rétCác em ăn ngon lành, chúng nhặt từng hạt cơm cuối cùng còn dính lại trong nồi và thi nhau húp sùm sụp bát canh rau rừng nấu loang loảng để chống lại cơn đói. Bao năm nay, 3 anh em chúng vẫn sống thế bởi mẹ chết rồi, bố đi lang thang lâu lắm mới về một lần rồi lại đi đâu mất.
Trao hơn 95 triệu đồng đến hoàn cảnh ông bà tàn tật nuôi 3 cháu mồ côiMẹ chết, bố bỏ đi khi các em còn chưa biết mặt, 3 em nhỏ sống côi cút dựa vào tình yêu thương, che chở và sự nuôi nấng của ông bà tàn tật đã già yếu.
Gần 190 triệu đến với cậu bé Bàn A SênSau đúng 1 tháng quay trở lại thăm anh em cậu bé Bàn A Sên trong bài viết: “Mẹ chết, bố bỏ đi, anh lớp 8 lóng ngóng chăm 2 em nhỏ trong giá rét”, một sự thay đổi đến kinh ngạc khi đời sống vật chất và tinh thần của các em đã đầy đủ hơn nhiều. Đảm bảo có đủ cái ăn và quần áo mặc, các em còn được đến trường học nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương.
Nổi bật tuần qua: Cá voi trắng thể hiện "vũ đạo TikTok" cùng nữ thợ lặnCon cá voi trắng có thể thực hiện các động tác vũ đạo giống như những "hot girl TikTok" khiến nhiều người chứng kiến thích thú. Đó là một trong những khoảnh khắc động vật nổi bật tuần qua.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người?Luật sư cho rằng, trên cơ sở các chứng cứ thu thập được nếu thể hiện đúng như lời khai của bị can Trần Văn Huy, hành vi của người này bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người là hoàn toàn có căn cứ.
Mới về làm dâu, tôi giận tím mặt khi biết bố chồng lén làm việc nàyTôi nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi dần với nhà chồng. Có lẽ, tính bố chồng vốn khó vậy, chứ không phải ông ghét bỏ gì tôi. Cho đến một ngày…
Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Khởi tố bị can tội vô ý làm chết ngườiHuy khai dùng súng bắn chim nhưng viên đạn bay lạc, xuyên qua cửa sổ và trúng người nam thanh niên 26 tuổi. Do hoảng sợ, anh ta cất giấu súng rồi bỏ chạy.
Mẹ hấp hối chờ gặp con trai mất tích hơn 31 năm rồi trút hơi thở cuối"Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi", bên cạnh người mẹ đang hấp hối nằm trên giường, ông Thu khóc nức nở như đứa trẻ, ôm chầm lấy bà sau hơn 31 năm lưu lạc.