1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 190 triệu đến với cậu bé Bàn A Sên

(Dân trí) - Sau đúng 1 tháng quay trở lại thăm anh em cậu bé Bàn A Sên trong bài viết: “Mẹ chết, bố bỏ đi, anh lớp 8 lóng ngóng chăm 2 em nhỏ trong giá rét”, một sự thay đổi đến kinh ngạc khi đời sống vật chất và tinh thần của các em đã đầy đủ hơn nhiều. Đảm bảo có đủ cái ăn và quần áo mặc, các em còn được đến trường học nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương.

Mẹ chết, bố bỏ đi nên từ lâu cậu bé Bàn A Sên phải nghỉ học để ở nhà chăm 2 em nhỏ. Không có gì để ăn, hàng ngày em phải lên rừng kiếm rau dại về nấu lỏng bỏng thành canh để cả 3 cùng xì sụp uống. Cảnh sống ấy cứ diễn ra trong nhiều năm, những tưởng nó đã gắn chặt với cuộc đời của các em đến độ không thể nào khác được. Nhưng điều may mắn đã đến, cả 3 anh em cậu bé Sên giờ đã khác, các em có chỗ để ở, có cơm ăn và hàng ngày được đến trường đầy đủ.

3 anh em cậu bé Sên sống trong căn nhà trống huơ, trống hoác trong ngày đầu chúng tôi gặp.
3 anh em cậu bé Sên sống trong căn nhà trống huơ, trống hoác trong ngày đầu chúng tôi gặp.
Sau 1 tháng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, các em đã hoàn toàn thay đổi.
Sau 1 tháng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, các em đã hoàn toàn thay đổi.

“Thật sự cho đến bây giờ chị cũng không tin vào mắt mình em ạ. Các con được mọi người yêu thương quá nhiều nên giờ không phải lo gì cả. Cám ơn báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nối để 3 anh em Sên được như ngày hôm nay. Đúng là điều cổ tích diễn ra giữa cuộc đời thường em ạ…”

Nụ cười trên môi các em.
Nụ cười trên môi các em.
Cậu bé Nhị có đôi giày mới để đi.
Cậu bé Nhị có đôi giày mới để đi.

Cô giáo Phan Hồng Lý – Hiệu trưởng trường mầm non Nậm Búng xúc động cho biết. Sau khi bài báo được lên trang đã có nhiều mạnh thường quân gọi điện cho cô để hỏi thăm về cuộc sống của các con, đồng thời gửi quà, tiền và nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Song song bên cạnh đó, được sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng cũng như từ phía nhà trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Búng, 3 anh em Sên đã được đón về nhà trường ở tại 1 gian phòng nhỏ vốn là của các thầy cô giáo.

Bé Sên trong ngày đầu gặp gầy và đen đúa.
Bé Sên trong ngày đầu gặp gầy và đen đúa.
Giờ em đã hồng hảo, béo lên trông thấy.
Giờ em đã hồng hảo, béo lên trông thấy.

Đến thăm nơi ở mới của 3 anh em, đó là 1 gian buồng nhỏ nhưng kiên cố, chắc chắn và đặc biệt ngay cạnh phòng của các thầy cô giáo nên tuyệt đối an toàn và yên tâm. Hàng ngày 3 anh em được ăn cơm từ nhà bếp của nhà trường nên đầy đủ chất dinh dưỡng vì vậy mà không khó để nhận ra những gương mặt hồng hào, phúng phính hơn nhiều so với cách đây 1 tháng chúng tôi gặp. Quần áo, đồ dùng của các em cũng đều được thay mới, cậu bé Nhị cũng đã có đôi giày mới để đi thay bằng đôi dép tổ ong cứ giữ khư khư trên tay vì sợ đi sẽ hỏng như trước. Niềm vui, nụ cười, sự hạnh phúc hiện hữu hết lên khuôn mặt của 3 đứa trẻ khiến ai cũng thấy ấm lòng.

Nụ cười bé Ton khi được các cô, các bác giúp đỡ.
Nụ cười bé Ton khi được các cô, các bác giúp đỡ.

“Các con ở đây tiện cho việc đi học, cháu Sên đã sớm được quay lại lớp, cháu Ton và cháu Nhị thì vẫn đảm bảo đủ giờ lên lớp nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Các con ở đây cũng ngoan, các thầy cô nói gì cũng đều nghe theo cả từ việc phải giữ vệ sinh nơi ở, chăm chỉ học bài”- Cô giáo Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở  Nậm Búng cho hay.

Về phía chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Kim Mai - Phó bí thư thường trực đảng ủy xã Nậm Búng bày tỏ: “Thật sự là quá may mắn cho 3 anh em Sên khi được bạn đọc Dân trí biết đến để giúp đỡ. Các em được như ngày hôm nay là chúng tôi cũng mừng và phấn khởi lắm. Thay mặt cho lãnh đạo xã Nậm Búng, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ Quốc đã và đang giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh như em Sên”.

Từ những đứa trẻ mẹ chết, bố bỏ đi phải tự nuôi nhau..
Từ những đứa trẻ mẹ chết, bố bỏ đi phải tự nuôi nhau..
Giờ các em đã được mọi người chung tay giúp đỡ để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Giờ các em đã được mọi người chung tay giúp đỡ để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Trong lần lên thăm này. PV Dân trí cũng tận tay trao số tiền 189.400.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ các em trong 2 tuần, tuần 4.12.2015 và tuần 1.1.2016. Quá bất ngờ và xúc động trước số tiền quá lớn mà mọi người dành cho các em, cậu bé Sên vừa khóc vừa gửi lời cám ơn đến mọi người. Em cũng xin hứa sẽ cố gắng học và chăm sóc 2 em thật tốt để không phụ lòng các cô, các bác đã dành cho em.

Vì các em không có bố, mẹ nên số tiền trên được phía chính quyền xã phối hợp với nhà trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng, cùng trường mầm non xã Nậm Búng mời ngân hàng về để lập sổ tiết kiệm cho các em. Mọi khoản chi tiêu được rút ra sẽ được xem xét và cân nhắc kĩ lưỡng để đảm bảo các em có đủ tiền sinh hoạt và học tập cho đến lúc trưởng thành.

Phạm Oanh