Người “mẹ” của 50 cụ giàGần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi, ấp Rạch 7, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã nhận cưu mang, chăm sóc 51 cụ già không người thân, không nơi nương tựa. Bà đã dành tình yêu thương chân thành của mình để quan tâm chăm sóc các cụ nên ai cũng quý mến và quen gọi bà với hai từ thân thiện: Má Hai...
Đưa mẹ vào viện dưỡng lão, tôi mang tiếng là nghịch tửNgày đặt bút ký vào bản hợp đồng với viện dưỡng lão, tôi biết mình đã trở thành "tội nhân" trong mắt cả dòng họ.
Chồng "cưa đôi" tiền sinh hoạt nhưng vẫn bắt tôi làm osinTôi mệt mỏi với "tiêu chuẩn kép" quá đáng của chồng.
Cụ ông 95 tuổi ở Hưng Yên vừa bón cơm cho vợ vừa hỏi "còn yêu chồng không?"Chứng kiến bố mẹ chồng đều ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn yêu thương, chăm sóc nhau mỗi ngày, chị Yến cho biết rất ngưỡng mộ tình cảm hai người dành cho nhau.
"Nhờ bạn đọc, mẹ con tôi có tiền chữa bệnh, cháu ngoại không phải nghỉ học"Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của mẹ con cụ Thọ, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ số tiền gần 150 triệu đồng để mẹ con cụ chạy chữa thuốc thang và đóng học phí cho cháu ngoại.
Nghề lãi ít nhưng các lão nông U80 vẫn cặm cụi giữ gìnThời hưng thịnh, làng đan rổ xóm Bàu ở Đà Nẵng có tới 90% gia đình theo nghề, nhưng nay chỉ còn một số cụ già bám trụ, kiếm thêm thu nhập bên cạnh việc đồng áng.
Cụ bà 108 tuổi vẫn cuốc cỏ trồng rau tiết lộ chế độ ăn đặc biệtỞ tuổi 108 tuổi, cụ Nguyễn Thị Năm (ở xã Đại Đồng, Nghệ An) vẫn tự tắm giặt và ra vườn cuốc cỏ, trồng rau.
Cụ bà 106 tuổi làm việc nhà thoăn thoắt, bí quyết trường thọ đơn giảnCon cháu nấu gì cụ The ăn đó, miễn sao đủ ngày 3 bữa. Với cụ bà 106 tuổi, giấc ngủ là quan trọng nhất, vì phải ngủ đủ giờ mỗi ngày thì mới có sức khỏe dẻo dai.
Mã số 5943: Người phụ nữ khiếm thị nuôi mẹ già 93 tuổi, lo cho tương lai của con traiChồng mất, gia đình bà Thương gặp nhiều khó khăn khi phải nuôi mẹ già. Hy vọng lớn nhất của người mẹ khiếm thị là con trai 19 sẽ hoàn thành giấc mơ đại học.
Đau đáu chuyện thuê giúp việc chăm cha mẹ giàCâu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.
Mã số 5926: Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại họcCụ Thọ và bà Bình đều mang nhiều bệnh tật nhưng cố gắng bán vé số nuôi Quốc An học đại học. Cả tháng nay bà Bình không thể đi lại, bán buôn. Chân yếu, đôi mắt mờ dần vì tiểu đường biến chứng suy thận.
Chồng lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn phải giấu con vì sĩ diệnChồng tôi kiếm tiền rất giỏi, mỗi tháng đưa tôi mấy chục triệu đồng. Thế nhưng, mỗi lần anh trở về nhà với bộ quần áo bảo hộ nồng nặc mùi xú uế, tôi lại trào dâng một nỗi xấu hổ đến nghẹn lòng.