Mưu sinh trong đêm lạnh Hà NộiKhông khí lạnh tăng cường những ngày qua làm nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống dưới 12 độ C vào ban đêm. Tiết trời mưa gió càng khiến cái rét thêm "ngấm". Đã quen với một mùa đông ấm áp, nhiều người lao động mưu sinh đêm mấy hôm nay có chút chật vật đối phó với thời tiết.
Giáp Tết: Những phận đời mưu sinh trong đêm lạnhKhi màn đêm buông xuống, trong cái lạnh tái tê, tiếng rao của những người bán hàng rong khiến cho lòng người chùng xuống.
02:40Người lao động "quên" đau ốm, dầm mình mưu sinh trong đêm lạnhĐợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu đột ngột. Trong cái lạnh ''cắt da, cắt thịt'' giữa đêm đông, cuộc sống mưu sinh càng vất vả hơn với những người lao động chân tay.
Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà NộiĐêm 30/12, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, có lúc xuống dưới 10 độ C, đạt mức kỷ lục trong vòng hơn mười năm qua, nhưng nhiều người lao động vẫn phải làm việc thâu đêm mặc cái lạnh cắt da cắt thịt.
Sau những kỳ tích và bàn tay người lao động“Thời tiết quá lạnh nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải đi bán hàng, sung sướng gì đâu”, chia sẻ của chị Tình (57 tuổi) - một người bán hàng rong với phóng viên Dân trí trong bài viết “Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội” khiến người viết không khỏi thắt lòng.
Sống nghèo trong đêm lạnh đầu mùaRét bất ngờ dưới mưa tầm tã càng dìm nền nhiệt độ xuống thấp, cơn mưa cũng vô tình làm co rúm những người vô gia cư đang cố co kéo tấm chăn mỏng cho đủ ấm khi thời tiết chuyển mùa. Lác đác, những bóng người đội mưa lầm lũi mưu sinh trong đêm lạnh.
Mưu sinh ngày cận Tết trong mưa rét ở phố cổ Hội AnĐối với nhiều lao động nghèo ở thành phố Hội An, Quảng Nam, những ngày giáp Tết là khoảng thời gian bận rộn nhất, họ tranh thủ mưu sinh để có thêm chút thu nhập, sắm sửa một cái Tết ấm cúng.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Bớt nguội mái ấm, thôi lạnh tim nhàTôi thích ba chữ "Về Nhà Thôi" và luôn mong bạn đọc của tôi "Về Nhà Thôi" trong những ngày cuối năm sắp cạn thế này.
CSGT tặng nước uống, chia sẻ yêu thương với người dân về quê đón TếtHàng trăm người dân Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đi xe máy về quê đón Tết được lực lượng cảnh sát giao thông tặng nước suối, khăn lạnh với tinh thần chia sẻ yêu thương.