2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trườngSau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.
Rao bán ngôi làng cổ sản sinh ra món mì ÝNguyên cả một ngôi làng nhỏ của Ý - nơi vốn được mệnh danh là quê hương của món mì Ý - vừa được đem rao bán với giá tương đương gần 528 tỉ đồng.
2 học sinh nhập viện sau ăn mì Ý, 82 trẻ nghỉ học là "trùng hợp ngẫu nhiên"Qua điều tra, cơ quan chức năng không phát hiện ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường tiểu học Linh Chiểu (TP Thủ Đức) và Đặng Trần Côn (Quận 4), nơi có 2 học sinh nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà.
TPHCM cần thêm giao lộ "mì Ý" để giảm kẹt xeThiếu đất nên hệ thống giao thông ở TPHCM đang bị quá tải. Chuyên gia Nguyễn Minh Hòa cho rằng xây các đường trên cao là cách tốt nhất để giải tỏa áp lực kẹt xe trong thành phố.
Công thức làm pasta kem nấm cực ngonPasta hay mì Ý là những món ăn với một hương vị tuyệt vời, thơm ngon khi có thể biến tấu thành nhiều kiểu khác nhau cùng nhiều loại sốt ngon, hấp dẫn.
01:41“Giải mã” cách thức hoạt động của vạn vật xung quanh taChỉ cần bỏ ra gần 2 phút để xem video dưới đây, bạn sẽ nắm bắt được phương thức hoạt động của hàng loạt các đồ vật, quy trình vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày, từ cơ chế vận hành của ổ khóa - chìa khóa, cách một bông hoa biến thành quả cho đến dây chuyền sản xuất mì Ý!
“Giải mã” cách thức hoạt động của vạn vật xung quanh taChỉ cần bỏ ra gần 2 phút để xem video dưới đây, bạn sẽ nắm bắt được phương thức hoạt động của hàng loạt các đồ vật, quy trình vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày, từ cơ chế vận hành của ổ khóa - chìa khóa, cách một bông hoa biến thành quả cho đến dây chuyền sản xuất mì Ý!
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: “Tết này không còn ăn bánh mỳ kẹp”Có lẽ không bao giờ Huyền quên được cái Tết đầu tiên xa nhà ở nước ngoài: mọi người vẫn đến trường đi học, vẫn nấu ăn nhanh món mì Ý hay bánh mì kẹp… Đã 5 năm nay Huyền chưa được đón Tết ở nhà, nên Tết này Huyền thấy hồi hộp vô cùng!
Giật mình giá hàng ăn "trên trời" ở sân bay Tân Sơn NhấtBát phở vài miếng thịt bò thái mỏng kèm một chai Cocacola giá trên 115.000 đồng; Tô mì Ý bò băm giá 160.000 đồng; Lon bia Heineken giá hơn 106.000 đồng... Đó là những mặt hàng ăn uống “móc hầu bao” thượng đế điển hình tại các quầy dịch vụ thuộc khu vực cách ly thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Tiệm mì lạ lùng ở TPHCM: Chỉ bán một ngày trong tuần, hơn 400 tô giá 0 đồngMỗi tuần một buổi, những chàng trai ở huyện Hóc Môn (cũ) lại nấu mì 0 đồng tại nhiều địa điểm khác nhau ở TPHCM, phục vụ bất kỳ ai ghé ăn.
Thấy nhà cô chỉ còn vài gói mì, học sinh làm điều khiến giáo viên xúc động“Cô ơi, bọn con ăn hết mì thì cô còn gì ăn không? Bọn con sợ cô chết đói mất”, câu nói ngây ngô của nhóm học sinh tiểu học khiến cô giáo Nguyễn Minh Lệ Giang xúc động.
Trung Quốc: Cắn phải răng người khi ăn bánh mì, khách hàng nôn suốt cả ngàyMột chuỗi bánh nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc) đang đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và khả năng bị xử lý pháp lý sau khi một khách hàng phát hiện mảnh răng người trong chiếc bánh mì.