Lỡ chuyến đò XuânLật trang giấy mới để khai bút đầu Xuân, con mới thật sự cảm nhận mình đang đón một cái Tết xa nhà, lỡ một chuyến đò Xuân, lỡ bữa cơm thân mật bên gia đình.
Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong "Mưa đỏ"Bà Thu từng làm nhiệm vụ tải thương, chèo đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn. Xem phim "Mưa đỏ", nữ du kích như sống lại một thời khói lửa, thấy bản thân mình qua nhân vật Hồng trên màn ảnh.
Thót tim cảnh học sinh không mặc áo phao, vượt sông đến trườngMỗi ngày, hơn 100 học sinh thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên phải đi đò ngang vượt sông Gianh để đến trường. Những chuyến đò ngang này thường chở quá số người và "nói không" với áo phao.
Góa phụ "lỡ 2 lần đò" bị ung thư xúc động tại Lễ khởi công xây nhà Nhân áiBạn đọc Dân trí và các mạnh thường đã chung tay giúp đỡ góa phụ Trần Thị Tuyết Nhung, bị ung thư, chăm con bị khuyết tật có kinh phí xây căn nhà mơ ước.
00:32Thót tim cảnh học sinh không mặc áo phao, vượt sông đến trườngMỗi ngày, hơn 100 học sinh thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên phải đi đò ngang vượt sông Gianh để đến trường. Những chuyến đò ngang này thường chở quá số người và "nói không" với áo phao.
Khánh Hòa: Nhộn nhịp "chở Tết" ra đảo, thu tiền triệu mỗi ngàyNhững ngày giáp Tết nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu đi lại của người dân đảo Trí Nguyên trên Vịnh Nha Trang tăng cao khiến những chuyến đò luôn đầy ắp, nhộn nhịp.
Lênh đênh đến trường trên những chuyến đò ngangThôn Hà Kiên bị chia cắt với phần còn lại của xã Hàm Ninh bởi dòng sông Nhật Lệ, vậy nên hàng ngày hàng chục học sinh tại đây phải đến trường bằng đò. Việc phải lênh đênh trên những chuyến đò ngang đầy bất tiện, hiểm nguy đã khiến con đường đến trường của các em trở nên gian nan hơn bội phần.
00:48Chuyến đò hối hả “chở xuân” ra hòn đảo 3.000 dân trên Vịnh Nha TrangChuyến đò hối hả “chở xuân” ra hòn đảo 3.000 dân trên Vịnh Nha Trang
01:34Du khách "liều mình" trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An.Du khách "liều mình" trên những chuyến đò du xuân ở Tràng An.
Kỳ lạ người đàn ông chỉ dùng một cây tre vượt sông về nhàMột người đàn ông 51 tuổi ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc thể hiện khả năng cân bằng đáng nể khi dễ dàng vượt cả một con sông rộng chỉ với một cây tre làm xuồng và một cây khác làm mái chèo.
Những chiếc "grab" ghe phiêu bạt thương hồTrời đã về chiều nhưng nắng trên sông vẫn còn chói chang khi chiếc ghe nhỏ nổ phành phạch chở đoàn người trầm tư cùng một nhà sư mặc áo nâu hướng ra ngã ba sông. Ngoài kia dòng sông lớn chia hai ngả.
Bến đò Tràng An khách vẫn không mặc áo phao, đò vẫn chở quá ngườiTình trạng đò chở quá người, khách không mặc áo phao vẫn diễn ra thường xuyên tại bến đò Tràng An (Ninh Bình). Du khách vẫn liều mình mình trên những chuyến đò du xuân, còn ban quản lý, người lái đò thì thờ ơ với tính mạng của “thượng đế”.