Kinh hoàng heo “xơi tái” lão nông 70 tuổiKhi không thấy ông Terry V. Garner, một nông dân 70 tuổi ở tiểu bang Oregon (Hoa Kỳ) đâu, gia đình ông tá hỏa đi tìm và kinh hoàng khi phát hiện ra thi thể ông trong… chuồng heo.
Lão nông 70 tuổi góp 160 triệu làm đường khiến cả xóm sững sờNgoài 70 tuổi, lão nông Lê Nhỏ vẫn cặm cụi lao động để mưu sinh. Vậy mà, khi xóm làng bàn chuyện mở đường, lão nông đã đóng góp số tiền khiến ai cũng ngỡ ngàng...
Bí quyết bán 2 tấn nhãn sau một buổi bán livestream của lão nông 70 tuổiỞ tuổi 63, ông Bùi Xuân Tám (Hưng Yên) vẫn miệt mài lao động với tình yêu tha thiết ruộng đồng. Say mê giống nhãn cổ truyền của quê hương, ông nghiên cứu trồng và tìm hướng đi cho loại nông sản quý.
Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổiTết Bính Thân 2016 năm nay, ngoài sản phẩm chính là bưởi hồ lô, lão nông Võ Hồng Quốc (70 tuổi), thành viên Câu lạc bộ (CLB) sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A, còn cho ra “lò” hơn 100 trái đào tiên hồ lô độc đáo, thu hút khách hàng.
Hai thanh thiếu niên chặn bà lão đi xe đạp, cướp điện thoạiHai thanh, thiếu niên tại Quảng Trị đã chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách chứa điện thoại của một bà lão 70 tuổi.
Quốc hội khóa III: Thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạngQuốc hội khóa III (1964-1971), được tổ chức theo Hiến pháp năm 1960, là Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược".
Dân rủ nhau làm hàng rào bằng mai vàng, hoa trang cho du khách chụp ảnh6 năm nay, con xóm nhỏ ở ấp Tân Long, xã Tân Dương, Đồng Tháp cứ Tết đến là rực rỡ sắc màu nhờ hàng rào bằng hoa trang và mai vàng do người dân trồng để du khách check-in miễn phí.
Từng đi buôn 2 ngày lãi 1 chỉ vàng, lão nông quyết bỏ nghề về trồng bưởiTừ bỏ nghề buôn, lão nông Đinh Sĩ Tuấn, ở phường Đông Sơn, Thanh Hóa mạnh dạn chuyển hướng sang trồng bưởi, gặt hái thành công với nguồn thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.
Chặn đường phơi thóc: Không chỉ là chuyện cản trở giao thôngTiếng thở dài không chỉ là những rủi ro tai nạn giao thông khi người dân phơi lúa trên đường, mà còn là tiếng thở dài vì ở đó vẫn còn sản xuất nông nghiệp theo cách thủ công, manh mún.
Ông lão 70 tuổi bắt rắn lục cho vào túi nilon đến gặp bác sĩBị rắn cắn vào chân, ông lão 70 tuổi ở Đắk Lắk bắt con rắn cho vào túi nilon và đưa vào trung tâm y tế gặp bác sĩ.
Đồng Nai hối thúc giải phóng mặt bằng 2 dự án kết nối sân bay Long ThànhUBND tỉnh Đồng nai yêu cầu các địa phương kịp thời chỉ đạo cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực cùng vào cuộc để thực hiện giải phóng mặt bằng 2 dự án 25B và 25C.