Bạn đọc giúp chàng trai trẻ bị thận giai đoạn cuối nuôi mẹ mù chữ và em thơLà lao động chính trong nhà, nhưng Lã Gia Bách không may bị suy thận giai đoạn cuối. Nhờ có số tiền ủng hộ của bạn đọc, Bách có tiền chữa bệnh và trang trải cuộc sống.
03:02Mã số 5382: Mẹ nghèo cầu mong sự sống cho con trai 24 tuổi suy thận giai đoạn cuốiLã Gia Bách không may bị chứng suy thận giai đoạn cuối. Bố mất sớm để lại khoản nợ lớn khiến cả gia đình phải đi ở trọ. Mẹ Bách đi nhặt từng vỏ chai kiếm tiền chữa bệnh cho con và mưu sinh qua ngày.
Mã số 5382: Mẹ nghèo cầu mong sự sống cho con trai suy thận giai đoạn cuốiLã Gia Bách không may bị chứng suy thận giai đoạn cuối. Bố mất sớm để lại khoản nợ lớn khiến cả gia đình phải đi ở trọ. Mẹ Bách đi nhặt từng vỏ chai kiếm tiền chữa bệnh cho con và mưu sinh qua ngày.
Phút nghe tiếng người dưới giếng sâu và màn giải cứu cụ bà U90 "nghẹt thở"Nhận thấy tình huống cấp bách, Đại úy Trần Việt Phương (cán bộ Công an xã An Khang, Tuyên Quang) đã trèo xuống giếng, nỗ lực hết sức đưa cụ bà lên nơi an toàn.
Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thậnAnh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi) từ Quảng Ngãi vào Cần Thơ trị bệnh suy thận. Suốt nhiều năm đón Tết trong bệnh viện, anh Trung chỉ mơ về cái Tết được sum vầy cùng ba mẹ già ở quê nhà.
Biến đồng hoang thành đầm sen triệu bông, anh nông dân kiếm tiền tỷSau 4 năm vất vả, anh Lã Quang Khanh đã biến cánh đồng hoang thành đầm sen rộng hơn 50ha, mỗi mùa thu hoạch được 1 triệu bông, lợi nhuận hàng tỷ đồng.
Chữa bách bệnh chỉ bằng... 3 chén nước lã(Dân trí) - Trung tuần tháng 3, chúng tôi về Yên Thành (Nghệ An), được nghe kể về một "nhân vật" có khả năng chữa bách bệnh chỉ nhờ... nước lã. Người này tự xưng là "nữ thần giao liên, chữa bệnh bằng tâm linh".
Từ nông dân thành “thánh cô chữa bách bệnh”Đang là một nông dân hàng chục năm quần quật với đồng ruộng, bỗng một ngày, sau một trận ốm, bà Thu tự nhận là đã thành “thánh cô”, có thể chữa được bách bệnh.
Khởi nghiệp từ trồng senĐó là câu chuyện về chàng trai Lã Xuân Khánh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) với mong muốn phát triển kinh tế nhờ trồng hoa sen. Dù vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường, thế nhưng Khánh đã cùng cha mẹ triển khai trồng hơn 50 hecta hoa sen các loại, đưa lại hiệu quả kinh tế lớn cho gia đình.
Vụ Hiệu phó bị “tố” sao chép giáo trình: Người tố cáo làm “sai lệch” thông tin(Dân trí) -Cuốn “Một số vấn đề kỹ thuật điện cao áp ở siêu cao áp và cực cao áp” của PGS.TS Võ Viết Đạn (Hà Nội, 1993) thực chất chỉ là bài giảng cá nhân, chưa được coi là giáo trình. Vì thế, việc nói PGS.TS Trần Văn Tớp sao chép giáo trình là không chính xác.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hieu-pho-truong-dh-bach-khoa-ha-noi-bi-to-sao-chep-giao-trinh-950306.htm'><b> >> Hiệu phó Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bị tố sao chép giáo trình</b></a>
Lộ diện hôn phu của biên tập viên VTV Thu HàVẻ xinh đẹp của Thu Hà trong lễ ăn hỏi được nhiều người khen ngợi. Hình ảnh vị hôn phu của biên tập viên Thời sự trẻ nhất VTV lần đầu được hé lộ vì trước đó Thu Hà vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm.
"Thánh cô" chữa bệnh bằng... nước rửa tayMỗi ngày, có hàng trăm người bệnh ùn ùn kéo đến xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa để xin một người phụ nữ chữa bệnh cho mình.