02:06Cuộc đoàn tụ của nữ Đại úy hải quân với người cha chưa từng gặp mặtKhoảnh khắc đặt chân đến vùng biển Gạc Ma - Cô Lin, chị Trần Thị Thủy cất tiếng hát gọi cha, liệt sỹ Trần Văn Phương, người đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Tiếng hát của con gái liệt sỹ ngày trở lại Gạc MaKhoảnh khắc đặt chân đến vùng biển Gạc Ma - Cô Lin, chị Trần Thị Thủy cất tiếng hát gọi cha, liệt sỹ Trần Văn Phương, người đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Mâm cơm đặc biệt bên bờ biển gửi tới 64 liệt sỹ Gạc MaSáng 14/3, bên mộ anh hùng, liệt sỹ Trần Văn Phương, 64 ngọn nến đã được thắp lên. Mỗi nén hương, ngọn nến như một lời tri ân sâu sắc tới những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma vào năm 1988.
Nghẹn lòng lễ tưởng niệm liệt sỹ trên biển Đông“Không được lùi bước, phải để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng” - 22 năm sau sự kiện Trường Sa, những lời quyết tử của liệt sỹ Trần Văn Phương vẫn vang vọng trên vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Thăm tặng quà đến thân nhân liệt sỹ, cán bộ Hải quân công tác ở Trường SaSáng 14/9, báo Dân trí cùng Hội biển đảo Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sỹ Gạc Ma; thăm, tặng quà Trung thu đến các cháu nhỏ là thân nhân liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trường Sa.
Báo Dân trí dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc MaTại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), đoàn công tác báo Dân trí đã vào đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sỹ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc
Vợ liệt sỹ Trần Duy Hùng khóc nghẹn khi nhận Bằng Tổ quốc ghi côngLiệt sỹ Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.
Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sỹ mang tên 2 nước Việt Nam - LàoNghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia.
Sở thích đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổiDù đã bước sang tuổi 101 nhưng sức khỏe của mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Men (ở tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn rất tốt, ít đau ốm. Đặc biệt, mỗi bữa cơm của Mẹ phải có 1 lon bò húc.
Lung linh ánh nến tri ân tại nơi yên nghỉ của hơn 3.000 liệt sỹTrong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, hoa, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Ba Dốc.
Vợ liệt sỹ trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk được tuyển vào ngành công anCông an tỉnh Đắk Lắk đã tuyển dụng vợ của 2 liệt sỹ trong vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin và bố trí đảm nhận nhiệm vụ ở công an các xã.
Gần 50 năm qua cha mẹ mãi trông ngóng anh về"Gần 50 năm qua gia đình mãi trông ngóng anh về, cha mẹ vì thương nhớ anh mà suy sụp tinh thần rồi qua đời…", em gái út liệt sỹ Nguyễn Đình Liên, nghẹn ngào chia sẻ tại lễ truy điệu.