Đắk Nông: Cậu bé lớp 7 mồ côi cả bố lẫn mẹ được ngân hàng xóa nợNgày 20/11, Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ báo Dân trí, Ngân hàng này đã cử đai diện xuống địa phương nắm bắt tình hình thực tế. Hiện tại, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội đã làm thủ tục khoanh nợ, lập hồ sơ xét duyệt xóa nợ cho em Nông Văn Vượng (dân tộc Tày, trú thôn Thắng Lợi, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil).
Đắk Nông: Bạn đọc giúp đỡ nam sinh lớp 7 mồ côi bố mẹ hơn 53 triệu đồngNgày 6/12, PV Dân trí cùng chính quyền xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã trao tặng số tiền 53.370.000 đồng đến với em Nông Văn Vượng (học sinh lớp 7, THCS Hoàng Văn Thụ). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ Vượng trong tuần 2 tháng 11/2018.
Cô bé lớp 7 mồ côi mẹ có nhà mớiChiều ngày 18/1, Nguyễn Thị Minh Lý đã được nhận số tiền 500.000 đồng từ sự ủng hộ của bạn đọc <i>Dân trí</i> thông qua Quỹ Nhân ái của báo.
Đắk Nông: Thêm 57 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ nam sinh lớp 7 mồ côi cha mẹNgày 14/12, PV báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) trao tặng số tiền 57.100.000 đồng cho em Nông Văn Vượng. Vượng là nhân vật trong bài viết “Nam sinh lớp 7 nợ 40 triệu đồng sau khi bố mẹ mấti vì ung thư”.
Mã số 1880: Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh việnCậu bé tội nghiệp gần như muốn quỵ ngã khi nhìn thấy mẹ yếu ớt, đôi mắt lim dim mở rồi nhắm lại. Cậu cố đút cháo cho mẹ, nhưng thìa cháo vừa chớm môi, mẹ đã nấc, sặc, lại gục xuống thành giường. Mỗi lần như thế cậu bé lại đưa bàn tay bé nhỏ vuốt nhẹ lên ngực mẹ. Cậu cưng nựng mẹ cố nuốt tí cháo bởi cậu biết sự sống của mẹ đã quá mong manh.
Hà Tĩnh: Nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ cậu bé mồ côi cha chăm mẹ ung thư tại bệnh việnSau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện”, nhiều tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài nước đã quan tâm, chung tay giúp đỡ hai mẹ con chị Nga trong giai đoạn hết sức khó khăn này.
Hà Tĩnh: Cô giáo Hoàng Thị Phi Nga đã qua đờiSáng 13/9, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, cô giáo Hoàng Thị Phi Nga, 43 tuổi, quê xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, nhân vật trong bài viết “Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện” đã qua đời.
Mã số 5567: Mẹ đơn thân mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, lo hai con mồ côiNgày chồng mất, 3 mẹ con chị Hiền an ủi nhau cùng vượt qua những tháng năm sau này. Bỗng một ngày, người mẹ chết lặng khi bác sĩ thông báo chị mắc bệnh ung thư.
Bỏ quy định về những trường hợp được học vượt lớpDự thảo Luật Giáo dục sửa đổi điều chỉnh nội dung về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông, trong đó có học vượt lớp.
Mã số 5580: Người phụ nữ bị "trời đày" chỉ trong 5 năm, 5 người thân qua đời5 năm, 5 người thân qua đời, ở tuổi gần đất xa trời, bà Huỳnh phải chống chọi bệnh tật và lo cháu nội đói ăn, thất học.
Hơn 220 triệu đồng đến với nam sinh người H'Mông mồ côi cha, mẹ bị tai nạnĐón nhận số tiền hơn 220 triệu của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, Ly Mí Nô xúc động nói: "Cảm ơn các cô, chú, ông, bà đã giúp đỡ. Con hứa cố gắng học tốt để không phụ lòng mọi người".