1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Bạn đọc giúp đỡ nam sinh lớp 7 mồ côi bố mẹ hơn 53 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 6/12, PV Dân trí cùng chính quyền xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã trao tặng số tiền 53.370.000 đồng đến với em Nông Văn Vượng (học sinh lớp 7, THCS Hoàng Văn Thụ). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ Vượng trong tuần 2 tháng 11/2018.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh qua bài viết “Cậu bé lớp 7 nợ 40 triệu đồng sau khi bố mẹ mất vì ung thư”, Nông Văn Vượng mồ côi bố từ nhỏ. Hai tháng trước, đúng ngày khai giảng năm học mới, mẹ Vượng qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại cho em khoản nợ 40 triệu đồng. Mẹ mất, Vượng thay mẹ chăm sóc người chị gái bị thần kinh nhẹ, chăm sóc con bò- tài sản giá trị nhất của gia đình. Con đường đến trường của cậu bé có thể đứt gánh bởi hoàn cảnh khó khăn, Vượng dự định đi làm để nuôi chị.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đã làm hồ sơ để xem xét, phê duyệt xóa khoản nợ 40 triệu cho nam sinh này. Ngoài ra, một ngân hàng khác cũng nhận hỗ trợ Vượng mỗi tháng 1,5 triệu, trong vòng 3 năm để em có thể yên tâm đến trường.

Gia đình Nông Văn Vượng nhận quà của bạn đọc Dân trí
Gia đình Nông Văn Vượng nhận quà của bạn đọc Dân trí

Nhận món quà của bạn đọc Dân trí, Vượng xúc động cho biết: “Trong thời gian qua, em cùng chị gái đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Ngoài số tiền mà hôm nay báo Dân trí trao tặng, em còn nhận được gần 30 triệu từ các mạnh thường quân khác. Trước những tình cảm của mọi người, em hứa sẽ học thật tốt, chăm sóc, yêu thương chị gái để không phụ lòng độc giả”.

Thay mặt gia đình, anh Tô Đình Ân, cậu ruột của Vượng xúc động, gửi lời cảm ơn đến độc giả, mạnh thường quân. “Gia đình không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người. Hoàn cảnh của cháu rất đáng thương, được mọi người quan tâm, giúp đỡ như thế này, gia đình hạnh phúc, biết ơn và trân trọng lắm. Với số tiền hiện tại, gia đình sẽ lập một sổ tiết kiệm để sau này chị em cháu Vượng có vốn làm ăn. Chúng tôi cũng hứa, sẽ thay bố mẹ các cháu, chăm sóc chị em Vượng thật chu đáo, yêu thương như con cái mình”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phan Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, thay mặt gia đình, địa phương trân trọng cảm ơn những tình cảm của bạn đọc, mạnh thường quân báo Dân trí. Trong thời gian tới, ông Thủy cũng hy vọng, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn để xã hội tốt đẹp hơn.

Dương Phong