1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ cậu bé mồ côi cha chăm mẹ ung thư tại bệnh viện

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện”, nhiều tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài nước đã quan tâm, chung tay giúp đỡ hai mẹ con chị Nga trong giai đoạn hết sức khó khăn này.

Chiều 17/8, phóng viên Dân trí đã có mặt tại Khoa Tim Mạch, BV ĐK Hà Tĩnh thăm lại chị Hoàng Thị Phi Nga và cháu Đỗ Việt Hùng, 2 nhân vật trong bài viết Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện. Chị Nga vừa được các bác sỹ tiêm thuốc giảm đau, đồng thời có nhiều bạn đọc gọi điện sẻ chia nên trông thể trạng chị khá hơn vài ngày trước đó. Chị có thể trò chuyện, thi thoảng dùng đôi tay vuốt ve đứa con trai ngoan hiền hết lòng yêu thương mẹ.

Chị Nga cho biết, hai ngày qua sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của mẹ con chị điện thoại không khi nào ngớt tiếng chuông vì có quá nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước, gọi điện sẻ chia. Cùng với động viên, nhiều người thông tin hỗ trợ tiền qua tài khoản của báo Dân trí, gửi về địa chỉ nhà, có nhiều tấm lòng còn chỉ tận tình cho chị những bài thuốc gia truyền để chữa trị bệnh tật.

Vandunganh
Nhiều người dân đến tận BVĐK Hà Tĩnh động viên, trao tiền hỗ trợ cho mẹ con chị Nga

 

Theo chị Nga cho biết, đến lúc này mẹ con chị đã nhận được gần 30 triệu đồng do các nhà hảo tâm, các nhóm từ thiện xã hội trên địa bàn đến hỗ trợ, giúp đỡ ngay tại phòng điều trị.

“Lúc khó khăn này mẹ con được mọi người động viên, hỗ trợ, chị mừng, cảm động không cầm được mắt. Mẹ con chị xin cảm ơn Báo Dân trí, các nhà hảo tâm rất nhiều” – chị Nga cảm động nói.

Trước khi chia tay mẹ con chị Nga, PV đã trao quà của một bạn đọc báo Dân trí từ Hà Nội gửi hỗ trợ, chung tay giúp mẹ con chị Nga vượt qua khó khăn.

Vandunganh1

Phóng viên trao quà của một bạn đọc báo Dân trí từ Hà Nội gửi cho mẹ con chị Nga

Văn Dũng