Chợ nổi lớn nhất miền Tây tấp nập khách du lịch ngày đầu nămDịp đầu năm, đông đảo du khách đến chợ nổi Cái Răng tham quan, mua sắm tạo nên không khí giao thương sôi nổi, nhộn nhịp.
Làng mai lớn nhất miền Tây trầm lắng lạ thường những ngày giáp TếtMọi năm, tầm tháng 11 âm lịch là thương lái đã đổ về làng mai Phước Định để đặt cọc, nhưng năm nay khá trầm lắng. Hiện, các chủ vườn đã thuê nhân công lặt lá để cây mai "bắt mắt" thương lái hơn.
Làng bánh tráng lớn nhất miền Tây suốt đêm đỏ lửa phục vụ TếtTháng cận Tết, các lò bánh ở làng bánh tráng Thuận Hưng (Cần Thơ) lại đỏ lửa từ 2-3h sáng đến khi mặt trời tắt nắng, cung cấp cho thị trường hàng trăm ký bánh tráng mỗi ngày.
Khởi công hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây, sức chứa 10 triệu m3 nướcHồ nước ngọt do tỉnh Trà Vinh đầu tư, sức chứa 10 triệu m3 nước. Dự án sẽ góp phần giúp người dân Trà Vinh ứng phó hạn mặn và biến đổi khí hậu.
Chợ rơm lớn nhất miền Tây nhộn nhịp ngày áp tếtGiao thừa đang đếm ngược từng giờ đồng hồ, cả khu chợ rơm lớn nhất miền Tây ai nấy đều hối hả mua bán cho xong chuyến hàng cuối cùng để kịp về sum vầy bên người thân, gia đình.
Hàng chục nghìn người chen chân ở đám giỗ lớn nhất miền TâyHàng chục nghìn người miền Tây chen chân, đổ về lễ giỗ ông Ba Thới ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để được ăn uống, nhận thuốc miễn phí.
Hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây mặn vượt chuẩnHồ chứa nước ngọt Kênh Lấp có chức năng trữ nước chống hạn, phục vụ 200.000 dân. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nước trong hồ đang bị mặn ngày càng nghiêm trọng.
Cháy chợ quần áo cũ lớn nhất miền Tây, cả trăm sạp hàng bị thiêu rụiChợ Châu Long - chợ bán quần áo cũ lớn nhất miền Tây bất ngờ bốc cháy dữ dội trong ngày cuối năm. Gần 300 sạp hàng hóa của cả trăm tiểu thương bị thiêu rụi.
Khánh thành nhà máy điện gió trên đất liền ven biển lớn nhất miền TâyNgày 29/4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức khánh thành nhà máy điện gió Hòa Bình 5. Đây là nhà máy điện gió trên đất liền ven biển lớn nhất miền Tây hiện nay.
Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây vào vụ TếtNhững ngày cuối tháng 12 Âm lịch, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi được xem như thủ phủ hoa của miền Tây, trở nên nhộn nhịp. Các loại hoa bắt đầu "khoe sắc" sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.
Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mớiMột không khí khác lạ khi ngày đầu năm mới ở thánh đường lớn nhất miền Tây khá vắng khách so với cả những ngày thường.
Làng hoa lớn nhất miền Tây vào vụ TếtCòn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, các vườn hoa đã bắt đầu khoe sắc. Đây cũng là thời điểm những chậu hoa tại làng hoa Sa Đéc xuất giàn, mang hoa kiểng đi khắp các tỉnh thành tiêu thụ.