Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Một không khí khác lạ khi ngày đầu năm mới ở thánh đường lớn nhất miền Tây khá vắng khách so với cả những ngày thường.

Thánh đường lớn nhất miền Tây ngày đầu năm mới 2021

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc trên quốc lộ 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được xem là thánh đường công giáo lớn nhất ở khu vực ĐBSCL. Nơi đây hằng ngày thường có hàng ngàn lượt khách đến đi lễ, thắp hương, cầu viếng, tham quan…

Những ngày đầu năm mới trước đây, khu vực thánh đường rất đông người và phương tiện từ các nơi đổ về để vui năm mới, chật kín cả trong và ngoài thánh đường, đặc biệt là khu vực thờ cúng linh mục (cha) Trương Bửu Diệp để cầu bình an.

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 1

Thánh đường Tắc Sậy được xem là thánh đường công giáo lớn nhất khu vực ĐBSCL.

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 2

Năm nay có thể do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên khá vắng khách đến thăm viếng. (Ảnh chụp khoảng 9h sáng mùng 2 Tết Tân Sửu 2021)

Tuy nhiên, năm nay qua ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Tân Sửu 2021, không khí ở thánh đường rất khác lạ, khi rất ít người đến đây.

Phương tiện xe ô tô chủ yếu là xe loại 4, 7, 16 chỗ nhưng cũng không nhiều, còn xe 45 chỗ ít hơn so với trước đây. Sân trước thánh đường nơi đậu xe ô tô còn khá trống.

Một người bán hàng bên ngoài thánh đường cho biết, năm nay vắng lắm, có thể nói không bằng một phần mười của năm trước, kể cả so với ngày bình thường. Có thể do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên khách thập phương cũng hạn chế đi lại, đến nơi đông người.

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 3

Lượng khách thưa thớt vắng bóng trong dịp đầu năm mới

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 4
Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 5

Một thánh lễ buổi sáng mùng 2 Tết "lưa thưa" người dự.

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 6

Dưới gầm để xe máy cũng rất ít xe.

Có thể thấy, từ một điểm đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương, cũng như tham quan, thì giờ đây thánh đường lớn nhất miền Tây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 7

Bên ngoài khu thờ cúng linh mục (cha) Trương Bửu Diệp...

Cảnh vắng vẻ chưa từng có trong thánh đường lớn nhất miền Tây đầu năm mới  - 8

... và cả bên trong khá ít người so với cả ngày thường và Tết trước đây.