La liệt người ăn xin tại lễ hội đền ông Hoàng MườiTay gậy tay bị, người già người trẻ ngồi la liệt 2 bên lối vào đền ông Hoàng Mười thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong dịp lễ hội đầu Xuân.
Một số hình ảnh chưa đẹp tại đền ông Hoàng Mười dịp đầu xuânĂn xin ngồi dọc lối vào, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch hay xe công nằm chình ình tại bãi giữ xe là những hình ảnh làm xấu đi lễ hội đền ông Hoàng Mười, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong dịp đầu xuân.
Văn khấn cúng rằm tháng 7 đầy đủ và lý giải ý nghĩa tâm linhTheo tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, văn khấn rằm tháng 7 ở mỗi vùng có thể khác nhau, nhưng điểm chung quan trọng nhất vẫn là sự thành kính từ người khấn.
Lễ khai giảng ở ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ MườiLễ khai giảng tại Trường THPT Đỗ Mười diễn ra trọng thể với nghi thức đón 484 học sinh lớp 10 vào hội trường để cùng làm lễ chào cờ chung với hơn 26 triệu học sinh cả nước.
Your browser does not support the video tag.Người dân chi tiền triệu, dùng xe kéo lễ cầu công danh ở ngôi đền 400 tuổiVới mỗi mâm lễ 1-3 triệu đồng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trước cổng đền ông Hoàng Mười "bao" vận chuyển, dâng cúng và hóa vàng cho du khách. Lễ được vận chuyển vào đền bằng xe kéo hoặc xe điện.
"Cơn sốt Lê Hoàng Hiệp": Khi người lính bị biến thành thần tượng giải tríTừ một quân nhân, Lê Hoàng Hiệp bất ngờ được dân mạng tung hô như ngôi sao giải trí. Song, khi sự ngưỡng mộ vượt khỏi giới hạn, lằn ranh giữa tình cảm chân thành và hành vi quấy rối trở nên mong manh.
01:36Dùng xe kéo vận chuyển lễ vào đền ông Hoàng MườiVới mỗi mâm lễ 1-3 triệu đồng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trước cổng đền ông Hoàng Mười "bao" vận chuyển, dâng cúng và hóa vàng cho du khách. Lễ được vận chuyển vào đền bằng xe kéo hoặc xe điện.
Nghệ An có thêm 3 Di sản văn hóa phi vật thể quốc giaTiếng sấm linh thiêng của người Ơ Đu, nhịp trống tế rộn ràng vùng Yên Thành và chữ Thái cổ được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản của Nghệ An lên 14.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, đội mưa rời TPHCM đi nghỉ lễ Quốc khánhChiều 29/8, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều người dân tranh thủ về quê, đi du lịch cùng người thân. Cơn mưa lớn khiến nhiều người di chuyển rất khó khăn.
Trọn tấm lòng yêu kính BácMột lòng theo Đảng và Bác, trong đấu tranh, họ không tiếc hy sinh máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hoà bình, trở về cuộc sống đời thường, những người thương binh vẫn trọn tấm lòng đối với Bác kính yêu.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.