01:43Rộn ràng Lễ hội Đập trống của người Ma CoongTrong đêm lễ hội, nam, nữ người Ma Coong vừa hát, vừa ra sức gõ vào mặt trống. Trống vỡ là lúc đêm yêu đương chính thức bắt đầu, các cặp đôi dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.
Lễ hội đập trống và những chuyện “tình một đêm”Hàng năm, cứ đến ngày 16 tháng Giêng, người Ma Coong ở Thượng Trạch lại tưng bừng mở lễ hội đập trống cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh… Đây cũng là dịp để trai gái hẹn hò, nên duyên vợ chồng.
Độc đáo "đêm yêu đương trời cho" giữa đại ngàn của trai gái người Ma CoongTrong đêm Lễ hội Đập trống của người Ma Coong, thanh niên nam, nữ vừa hát, vừa ra sức đánh trống, khi nào mặt trống thủng thì đêm yêu đương chính thức diễn ra.
Nam nữ ra sức đập vỡ trống để được dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứTại Lễ hội Đập trống, nam nữ người Ma Coong ở Quảng Bình sẽ ra sức đập vỡ mặt trống bằng da trâu. Trống thủng là lúc đêm tình yêu bắt đầu, các đôi trai gái dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.
Đập trống Ma Coong và đua thuyền trên sông Kiến Giang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc giaLễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy và Lễ hội Đập trống của người Ma Coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) mới đây đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.
Chuyện ăn Tết cổ truyền của người Ma CoongVới người Ma Coong, lễ hội đập trống mới được xem là cái "Tết" truyền thống, thế nhưng những năm gần đây, người Ma Coong dần hòa nhịp với cuộc sống miền xuôi. Đồng bào nơi đây cũng bắt đầu ăn Tết cổ truyền, cũng có cây nêu, cờ Tổ quốc và rượu cần trong 3 ngày Tết.
Ma Coong - tiếng trống thiêng chao đảo đại ngàn...Cứ đến 16 tháng Giêng âm lịch, khi con trăng tròn vành vạnh soi tỏ núi rừng, người Ma Coong khắp nơi lại đạp rừng băng suối về bản Cà Roòng (Thượng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình) để dự lễ hội đập trống.
Trai gái Ma Coong ra sức đập vỡ trống để được vào rừng tình tứTrong đêm lễ hội, nam, nữ người Ma Coong tại tỉnh Quảng Trị vừa hát, vừa ra sức gõ vào mặt trống. Trống vỡ là lúc đêm yêu đương chính thức bắt đầu, các cặp đôi dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.
Xem nghi thức lấy nước thiêng nơi ngã ba sông TranhRất đông người dân địa phương và du khách đã tham gia nghi lễ rước nước thiêng đặc biệt ở ngã ba sông Tranh, tại Lễ hội Đền Tranh năm 2026 ở Hải Phòng.
Đại sứ Thái Lan: Quan hệ Việt - Thái đạt dấu mốc quan trọngĐại sứ Thái Lan khẳng định tầm quan trọng của quan hệ với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vị thế của Hà Nội như một trung tâm ngoại giao tôn vinh và phát triển các nền văn hóa trên thế giới.
Vi phạm giao thông bị phạt rất nặng nhưng vứt rác bừa bãi lại chưa xử lý?Theo TS Tô Văn Trường, Hà Nội không thiếu quy định xử phạt hành vi xả rác, nhưng việc thực thi trên thực tế vẫn chưa đồng đều. Nếu so sánh với vi phạm giao thông, sự chênh lệch càng rõ.
Chồng hiệu lệnh, vợ nổ 3 tiếng “pháo tre” mở Tết A Da bên dãy Trường SơnKhi ống tre nung đỏ được người phụ nữ đập mạnh lên sàn nhà theo hiệu lệnh của chồng là lúc Tết A Da bắt đầu. Với người Pa Kô ở Quảng Trị, tiếng “pháo tre” là âm thanh thiêng liêng mở đầu nghi lễ Tết.