Người dân vẫn băng rừng, vượt sông sau cơn lũ lịch sửSau mưa lũ cuối tháng 7, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, Nghệ An bị cô lập giữa núi rừng. Người dân phải men theo mép sông, vượt thác ghềnh, băng rừng mang từng bao gạo, thùng mì về chu cấp cho gia đình.
U50 đi Trung Quốc lấy chồng để có tiền trả nợDù đã có chồng con đề huề, bản thân từng là cán bộ chi hội phụ nữ nhưng trước khoản vay hơn 20 triệu sắp đến kỳ thanh toán, Lữ Thị Muôn đồng ý đi Trung Quốc lấy chồng kiếm tiền trả nợ. Người phụ nữ gần 50 tuổi này bị bán đến 2 lần cho đến khi trốn được về Việt Nam.
Buôn người, hai vợ chồng “dắt” nhau vào tùVi Thị Hồng nhận lời tìm người “đi lấy chồng Trung Quốc” cho người phụ nữ tên Yến để lấy 100 triệu đồng. Trong quá trình tìm người, Hồng lôi kéo chồng tham gia khiến cả hai vợ chồng đều phải lĩnh án.
Con trai lừa phụ nữ sang Trung Quốc để mẹ bánTại cơ quan điều tra, Lương Văn Khăm khai nhận cùng Vi Thị Lý dụ dỗ, lừa chị Lữ Thị Q. sang Trung Quốc giao cho mẹ của mình. Mẹ Khăm bán nạn nhân cho một người Trung Quốc mua làm vợ. Sau khi sinh cho người chồng được 2 đứa con, mới đây, người phụ nữ hơn 50 tuổi bỏ trốn được về Việt Nam.
01:54Xét xử nhóm tội phạm mua bán ngườiSáng ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vi Thị Hồng (SN 1974) và chồng Moong Văn Tuyên (SN 1972), trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn cùng Moong Mẹ Pheng (SN 1972), Lương Mẹ Khăm (SN 1993), cùng trú tại xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn về tội “Mua bán người”. Cơ quan chức năng xác định, vào khoảng tháng 4/2016, Hồng nhận lời người phụ nữ tên Yến (không xác định được nhân thân cụ thể) nhờ tìm người để đưa đi Trung Quốc bán lấy chồng để lấy 100 triệu đồng. Hồng điện thoại cho Pheng nhờ tìm người. Pheng nói lại với Khăm. Khăm nói có cô em gái mới bỏ chồng, nếu cho Khăm ứng trước 10 triệu thì cho đưa em gái đi. Sau đó, Hồng, Tuyên, Pheng và Khăm thống nhất đưa Lương Thị P. (em gái Khăm, SN 2000) đi Trung Quốc với giá 80 triệu đồng. Vợ chồng Hồng cho Khăm ứng trước 10 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi đưa được P. sang bên kia biên giới. Trong trường hợp Khăm và Pheng không giao được người sẽ phải trả lãi cho vợ chồng Hồng mỗi ngày 50 nghìn đồng cho số tiền đã ứng trước này. Tối ngày 7/5/2016, khi Moong Văn Tuyên đang chở P. về nhà để đưa đi Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt giữ. Từ lời khải của Tuyên, công an bắt giữ Vi Thị Hồng, Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Hồng 5 năm tù, Moong Văn Tuyên 3 năm tù, các bị cáo Moong Mẹ Pheng, Lương Mẹ Khăm mỗi người 4 năm tù về tội “Mua bán người”.
01:48Phiên tòa xét xử Lương Văn Khăm, Vi Thị Lý phạm tội mua bán ngườiSáng 21/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Văn Khăm (SN 1987, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Vi Thị Lý (SN 1973), trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An về tội "Mua bán người". Hai bị cáo đã câu kết với nhau bán một người phụ nữ gần 50 tuổi sang Trung Quốc. Tòa tuyên phạt bị cáo Khăm 5 năm tù, bị cáo Lý 4 năm tù.
1 năm bán 4 cô gái sang Trung QuốcCơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng 1 năm, Moong Thị May Khăm đã đưa 4 cô gái sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi đút túi một số tiền lớn từ việc bán các nạn nhân, Khăm bỏ chồng, quay về Việt Nam sinh sống.
Lừa bán 3 phụ nữ qua Trung Quốc, lãnh 6 năm tùNgày 12/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lữ Văn Khăm (29 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.
Bắt lõng kẻ bán người sang Trung Quốc khi đối tượng về quê ăn TếtSau khi một số đối tượng trong đường dây mua bán người sang Trung Quốc bị bắt, Lữ Văn Khăm bỏ trốn. Vừa qua, Khăm về nhà đón tết thì bị công an bắt giữ.
Gian nan cuộc chiến chống mua bán người ở huyện biên giới Kỳ SơnCứ mỗi nạn nhân đưa được sang bên kia biên giới, các đối tượng có thể dắt túi cả trăm triệu đồng. Thương vụ quá hời khiến nhiều kẻ sẵn sàng bán người thân của mình. Cuộc chiến chống loại tội phạm này ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) ngày càng gian nan hơn.
Xót thương hàng trăm học sinh mồ côi sống "lay lắt" ở miền Tây xứ NghệKhông cha mẹ, sau những giờ học, các em lại lên rừng xuống khe suối để mưu sinh… Không thể mường tượng hết những xúc cảm, khát khao trong trái tim non nớt của những đứa trẻ mồ côi nơi miền biên viễn.
Khám phá "không trung thiết lộ" dài 65km nối Việt - Lào ở thế kỷ XXTuyến "không trung thiết lộ" nối Việt - Lào do Pháp xây dựng ở Quảng Bình cách đây một thế kỷ, dùng dây cáp và thùng goòng để vận chuyển khoáng sản, sản vật từ Lào về Việt Nam để đưa ra biển.