Niềm vui của cụ ông 85 tuổi nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanhSau 3 năm đèn sách, cụ ông Lê Phước Thiệt (85 tuổi, quê ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hoàn thành được ước mơ của mình.
Buổi học thạc sĩ đầu tiên của cụ ông 83 tuổiTối 6/8, cụ Lê Phước Thiệt (83 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam) bước vào buổi học cao học đầu tiên tại ĐH Duy Tân Đà Nẵng.
Đề xuất đặc cách tuyển thí sinh 81 tuổi đăng ký thi cao họcTrường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) sẽ đề xuất đặc cách tuyển thẳng cho thí sinh đặc biệt là ông Lê Phước Thiệt (ở Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - thí sinh 81 tuổi vừa nộp hồ sơ đăng ký thi cao học tại trường.
Cụ ông 82 tuổi được đặc cách tuyển thẳng cao họcTin từ ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết, lãnh đạo nhà trường đã chính thức công bố quyết định đặc cách tuyển thẳng cụ ông Lê Phước Thiệt (82 tuổi, trú tại Quảng Nam) vào lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh của trường.
Cụ ông 81 tuổi đăng ký thi cao họcNăm nay 81 tuổi, cụ ông Lê Phước Thiệt (sinh năm 1933, ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa đến Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) để đăng ký dự thi cao học. Được biết, cụ Thiệt từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ khi đã gần 70 tuổi.
Hỗ trợ 170 triệu đồng giúp người dân Gia Lai bị sập nhà do bão lũNgoài hỗ trợ nóng 1 tỷ đồng để người dân Gia Lai sớm khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, bạn đọc báo Dân trí còn trao tặng 170 triệu đồng tới 34 hộ dân có nhà sập trong mưa bão.
Nước lũ cuốn sập bờ kè ở sông Ba, mở ra dòng chảy dài 1,5kmMột phần bờ kè kiên cố gần cầu Dinh Ông (xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) dọc sông Ba đã bị nước lũ cuốn, tạo thành dòng chảy rộng khoảng 100m, kéo dài 1,5km.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra sự cố đê vỡ, thăm hỏi bà con vùng lũPhó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra sự cố vỡ đê Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai và thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua.
Khởi công nhà Nhân ái ở Đắk Lắk, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũBạn đọc báo Dân trí hỗ trợ 100 triệu đồng, giúp một hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk có nhà bị lũ cuốn sập hoàn toàn, xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang.
Bốn ngày chạy lũ trở về, người bảo vệ rơi nước mắt trước cảnh nhà đổ nátMưa lớn kèm đê Luật Lễ ở Gia Lai vỡ khiến cho dòng lũ cuốn trôi tài sản của nhiều hộ dân. Khi nước rút, người dân trở về nhà chỉ còn bùn đất, đồ đạc hư hỏng, nhiều người bật khóc trước cảnh tan hoang.
Ngôi làng chống lũ độc đáo ở Đà NẵngChỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ là những phương châm sống còn với người dân vùng rốn lũ xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng.
Bộ đội khẩn trương nối 2 đoạn đê vỡ, ứng phó bão KotoHàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng dân quân địa phương chạy đua khắc phục 2 đoạn đê vỡ, ứng phó với mưa bão Koto (bão số 15) tại phía Đông tỉnh Gia Lai.