Cá chết bốc mùi hôi thối kéo dài hơn 1km trên sông Cổ Cò ở Hội An
(Dân trí) - Những ngày qua, cá chết trôi nổi dọc sông Cổ Cò khiến hàng chục hộ dân cùng nhiều nhà hàng, khách sạn tại phường Cửa Đại và xã Cẩm Thanh (thành phố Hội An), khốn khổ vì mùi hôi nồng nặc.
Dọc theo sông Cổ Cò, đoạn chảy qua phường Cửa Đại và xã Cẩm Thanh (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), mùi hôi thối nồng nặc từ cá chết phân hủy vẫn bốc lên dữ dội vào trưa 25/6, gây bức xúc cho người dân địa phương.
Ông Lê Công Trực (63 tuổi, trú tại khối Phước Trạch, phường Cửa Đại) cho biết khu vực cá chết nhiều nhất là đoạn sông qua phường Cửa Đại. Dù người dân đã báo chính quyền xử lý, nhưng số lượng cá chết lớn khiến việc vớt dọn không xuể. Mùi hôi thối nồng nặc từ cá phân hủy đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Thời tiết thay đổi, cá chết từ các lồng bè vớt không xuể tràn ra bên ngoài bốc mùi hôi thối (Ảnh: Ngô Linh).
"Mỗi đợt gió nam thổi là thối không chịu được, trưa nắng nghe mùi này nhức hết cả đầu. Chúng tôi ở dọc sông nên thường hay mở cửa sau cho mát, giờ cứ phải đóng kín. Mong chính quyền có biện pháp xử lý, dọn dẹp sạch sẽ", ông Trực bày tỏ.
Tình trạng này cũng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Chủ một nhà hàng hải sản tại khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, cho biết phải dùng lưới giăng cách nhà hàng khoảng 2m để ngăn cá tấp vào bờ. Tuy nhiên, mùi hôi vẫn bốc lên khiến khách hàng liên tục phản ánh.
Cá nuôi lồng bè chết bốc mùi hôi thối trên sông Cổ Cò ở Hội An (Video: Ngô Linh).
"Chúng tôi cố gắng xử lý nhưng không xuể, ngày nào cũng có cá chết trôi mắc vào lưới. Khách họ rất khó chịu, hơn một tuần nay doanh thu của chúng tôi ảnh hưởng khá nhiều", đại diện nhà hàng chia sẻ.
Anh Trương Văn Chín (42 tuổi), người làm dịch vụ chở khách tham quan sông Cổ Cò, cũng than thở về tình trạng này.
"Khi chở khách đi dọc sông, họ cũng hỏi rất nhiều, chúng tôi nói với khách là do thời tiết thay đổi nên cá chết nổi lên mặt nước. Thuyền cứ phải chạy ở giữa, không dám đi sát bờ bởi phía trong vẫn còn khá hôi thối", anh Chín kể.

Một nhà hàng dùng lưới bao lại để ngăn cá chết tấp vào (Ảnh: Ngô Linh).
Lý giải về tình trạng này, ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, cho biết cá chết xảy ra từ nhiều ngày trước do thời tiết thay đổi.
Ông Sỹ cũng thừa nhận việc người dân nuôi cá lồng bè tự phát dọc sông Cổ Cò khá nhiều, ít nhiều ảnh hưởng tới các hoạt động du lịch.
"Cá từ các lồng bè chết được ngư dân vớt rồi đem đi tiêu hủy, nhưng vẫn có một lượng lớn tràn ra bên ngoài. Địa phương cũng đã cử người đi vớt cá chết dọc sông nhưng vẫn không xuể, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý thêm", ông Sỹ thông tin.