Lão nông 80 tuổi qua đời vẫn chưa được thi hành án!Liên quan đến vụ “Lão nông gần 80 tuổi mòn mỏi chờ được thi hành án trong nỗi… uất ức” ở huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng), ngày 12/11, gia đình ông Quách Văn Thành cho biết, vợ chồng ông Thành đã qua đời cách đây khoảng 2 tháng sau hơn 3 năm mòn mỏi chờ công lý.
Lão nông 80 tuổi đánh chết vợ rồi tự vẫn tại nhàCông an tỉnh Hậu Giang vừa có kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng làm 2 người tử vong tại 1 ngôi nhà ở ấp 7, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 2 nạn nhân được xác định là ông Danh Quân (SN 1934) và vợ ông Quân, là bà Thạch Sa Ri (SN 1945, cùng ngụ ở địa phương).
“Không khen thưởng vụ khui 3.000 hồ sơ giả là quá vô lý!”Đó là nhận định của ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) - trước việc hai lão nông 80 tuổi Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn ở tỉnh Bắc Ninh kiên cường tố cáo "khui" ra gần 3.000 hồ sơ thương binh giả, nhưng tới giờ vẫn chưa được khen thưởng.
Hai lão nông 4 lần đề nghị được khen thưởng vẫn chưa thấy hồi âm (!)Sau khi giúp cơ quan chức năng khui ra gần 3.000 hồ sơ thương binh giả, ngân sách nhà nước thu hồi được hàng trăm tỷ đồng, hai lão nông 80 tuổi - Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn, đã 4 lần gửi đơn tới Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hỏi về chuyện khen thưởng nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.
Chậm khen thưởng vụ khui 3.000 hồ sơ giả: “Đánh giá ý thức trách nhiệm” 2 lão nông (?!)Liên quan đến việc chậm trễ khen thưởng hai lão nông 80 tuổi khui ra gần 3.000 hồ sơ thương binh giả gây bức xúc dư luận, trả lời phóng viên Dân trí sáng 15/5, ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tỉnh này đang chỉ đạo huyện Thuận Thành “đánh giá ý thức trách nhiệm” trước khi hiệp y khen thưởng.
Tôi bán nhà, mang hết váy áo, đạo cụ múa vào viện dưỡng lão ở tuổi 80Ít ai tin năm nay bà Tỉnh đã 80 tuổi. Bà nhớ từng bản nhạc, đôi tay vẫn uyển chuyển thực hiện những động tác múa đã quen thuộc suốt 65 năm qua.
01:54Tôi bán nhà, mang hết váy áo, đạo cụ múa vào viện dưỡng lão ở tuổi 80Ít ai tin năm nay bà Tỉnh đã 80 tuổi. Bà nhớ từng bản nhạc, đôi tay vẫn uyển chuyển thực hiện những động tác múa đã quen thuộc suốt 65 năm qua.
Xe “bánh bò ma” của ông lão chỉ xuất hiện 2 đêm mỗi tuần ở TPHCMMỗi tuần 2 lần, ông Bố lại đón xe lên TPHCM bán bánh bò lá dứa. Xe bánh chỉ xuất hiện vài tiếng buổi tối nên nhiều người muốn ăn cũng phải chờ đúng ngày và gọi vui đây là xe “bánh bò ma”.
02:24Mã số 5772: “Bố hứa đưa em đi nhà bóng nhưng chưa kịp đi thì bố mất rồi…"Trong căn nhà tranh vách đất, bà lão gần 80 tuổi vẫn gồng gánh ba đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Dân rủ nhau làm hàng rào bằng mai vàng, hoa trang cho du khách chụp ảnh6 năm nay, con xóm nhỏ ở ấp Tân Long, xã Tân Dương, Đồng Tháp cứ Tết đến là rực rỡ sắc màu nhờ hàng rào bằng hoa trang và mai vàng do người dân trồng để du khách check-in miễn phí.
Hai con gái định cư ở Pháp, cụ bà Hà Nội vào viện dưỡng lão 14 triệu/thángNhững năm tháng cuối đời, tuổi cao, con gái đều sống ở nước ngoài, chồng mất, bà Sơn chọn sống trong viện dưỡng lão, bên các bạn già cùng nhau trò chuyện, tập thể dục, tránh làm phiền con cháu.
Bí quyết nuôi ngựa “nhà giàu” trên cổng trời, trăm triệu đồng không bánĐàn ngựa của ông Chư ước tính giá trị gần 1 tỷ đồng, trong đó có loại ngựa bạch được trả 100 triệu đồng/con nhưng người đàn ông này không bán.