Sau khi xem camera, vợ tôi liền đuổi em chồng ra khỏi nhàTừ ngày có em chồng về ở, vợ tôi khó chịu ra mặt. Cô ấy luôn tìm lý do để kêu ca, phàn nàn, cuối cùng đuổi em chồng ra khỏi nhà vì một chuyện không đáng.
Bó tay với ADSL?Cũng như điện thoại di động, năm vừa qua là năm bùng nổ dịch vụ Internet băng thông rộng (ADSL) nhưng cũng là năm khách hàng kêu ca, phàn nàn nhiều nhất về chất lượng dịch vụ.
Xử phạt vi phạm GT: Tính nghiêm minh của lực lượng chức năng!Nhất trí tăng mức phạt đủ mạnh mới có tác dụng răn đe. Việc này thì dễ, chỉ cần ra quyết định là có ngay mức phạt. Muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu mà không ai có thể kêu ca, phàn nàn là phạt nặng quá. Nếu thấy nặng quá thì đừng vi phạm.
Đổi Chứng minh thư: 2 trong 1 hay 1 trong 2Đúng như dự đoán của nhiều bạn đọc, “serie dài tập” về tấm chứng minh thư (CMT) vẫn…liên tục phát triển. Khiến cho một việc làm với mục đích tích cực rõ ràng, vẫn không ngớt bị dư luận kêu ca, phàn nàn rằng lại thêm sự phức tạp, dân càng bị “hành” nhiều hơn...
Ngõ ngách lên hương, hái tiền không cần ra phố lớnChỉ cần vài mét vuông, với 5-7 cái bàn kê sát nhau, một quán ăn nằm trong ngõ cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày, làm thay đổi cả quan niệm “kinh doanh mặt tiền”. Điều lạ là, ăn uống có phần vất vả nhưng thực khách chẳng kêu ca phàn nàn mà người bán thì ung dung thu tiền.
Giữ nhiệt cho đường dây nóng để tránh... có cũng như không!Một trong những kênh kết nối có ý nghĩa nhất với cộng đồng xã hội là đường dây nóng của ngành Y tế đang chuyển dần từ trạng thái “lạnh” sang ấm hơn. Dẫu lời kêu ca phàn nàn của dân chúng vẫn còn nhiều, song các nỗ lực bước đầu đã được ghi nhận.
Những thói quen yêu thích của nàngĐàn ông có thể cho rằng phụ nữ là thứ sinh vật vô cùng rắc rối, khóc lóc chẳng vì lý do gì và kêu ca phàn nàn những điều không đáng để mắt tới. Song thực ra, tất cả những gì nàng cần chỉ là chút quân tâm từ phía bạn.
Xã hội hóa giáo dục trong mắt ai…Chẳng biết tự bao giờ cụm từ “xã hội hóa” trong lĩnh vực này, lĩnh vực khác cứ thế dần dồn gánh nặng đóng góp lên lưng người dân. Đến chữa bệnh, kiếm cái chữ cho con… người ta cũng núp bóng “xã hội hóa” để “át vía” những ai dám kêu ca, phàn nàn…
Khổ vì cầu, rầu vì đườngLời kêu ca, phàn nàn về chuyện cầu đường ở ta chẳng biết tới bao giờ mới giảm. Toàn những dự án tiền tấn với hàng bao nhiêu tỉ, thế mà vẫn lặp đi lặp lại “bài ca”: chưa xong đã hỏng, vá đằng trước bục đằng sau, đoạn mới còn tệ hơn đoạn cũ…
Cô giáo 11 năm đi vá tâm hồn của những trẻ "nhiễm H"Hơn 10 năm nay, từ khi cô Thủy nhận công việc dạy học cho những trẻ em mồ côi bị bỏ rơi mang trong mình virus của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, cô Thủy chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn về nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Chúng tôi gọi cô Thủy là người đi vá những tâm hồn của trẻ nhiễm H”, ông Phùng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bài B nhận xét.
Sổ hồng, sổ đỏ ở dự án “Mường Thanh”: Cơ quan quản lý nhà nước đang ở đâu?Không phải chỉ những ngày qua, cư dân mua nhà đất, chung cư kêu ca, phàn nàn, thậm chí bức xúc vì nhiều năm nay chưa được cấp sổ hồng, sổ đỏ ở dự án nhà ở của “Mường Thanh” mà trước đó, người dân đã gõ cửa nhiều lần các cơ quan chức năng. Song họ chỉ nhận được câu trả lời là đã làm việc với cơ quan chức năng và đang chờ ý kiến...
Vợ là vợ, ta là taCó một bài báo từng nói rằng: kêu ca, phàn nàn là "liều thuốc" bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ nhưng kết quả là cánh đàn ông chúng ta... stress hơn. Làm sao có thể thư giãn và phục hồi năng lượng khi mà cứ về đến nhà là phải... nghe vợ nói.