Cụ bà 84 mưu sinh, dầu bắn đỏ mắt vẫn "không muốn là gánh nặng"Đã ngoài 80, bà Tám vẫn miệt mài bán bánh tráng trộn mưu sinh. Đồng tiền kiếm được không dễ, cụ bà vẫn chưa nghĩ dừng việc vì không muốn làm gánh nặng cho ai.
Cụ ông 86 tuổi định nhảy cầu vì không muốn là gánh nặng cho con cháuKhông muốn làm phiền con cháu vì mình đã lớn tuổi lại mang bệnh tật nên một cụ ông ở Đà Nẵng định nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Lực lượng công an và người dân đã khuyên ngăn cụ thành công.
BHXH tự nguyện: “Chỗ dựa” về già cho người dân tham giaKhông có thu nhập ổn định, không muốn là gánh nặng của con cái khi về già… nhiều người dân đã lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp, có lương hưu, ổn định cuộc sống.
Cảm phục chàng hoạ sĩ khuyết tật dùng giọng hát viết ước mơ cho conỞ tập 7 chương trình “Hát mãi ước mơ” lên sóng vừa qua khiến nhiều người không thể kìm được cảm xúc trước câu chuyện của chàng họa sĩ không may bị khuyết tật, chủ động ly hôn vì không muốn là gánh nặng và dùng giọng hát để viết ước mơ cho con.
Họ hàng nhà chồng tôi đến ăn Tết linh đình nhưng toàn đi "tay không"Với tôi, Tết từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh. Tôi lấy chồng là con trưởng. Hai vợ chồng tôi phải gánh trên vai đủ mọi trách nhiệm, lễ nghĩa, nhất là chuyện tiếp đãi họ hàng.
Chồng thất nghiệp nhưng vẫn bắt tôi biếu mẹ 20 triệu đồng tiêu TếtChồng tôi thất nghiệp, nửa năm nay không làm ra tiền, không đóng góp chi tiêu cho gia đình. Nhưng đến Tết, anh lại đòi biếu bố mẹ 20 triệu đồng khiến tôi nóng mặt.
3 thiếu gia, tiểu thư tuổi Tỵ, có gen Z sở hữu hơn 8.500 tỷ đồngMột số con trai, con gái của giới doanh nhân Việt Nam được giao khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng và đang chuẩn bị kế nghiệp công việc kinh doanh của gia đình.
Bạn gái muốn cùng gánh nợ 2 tỷ đồng, tôi không biết nên cưới hay khôngTôi từng nghĩ cuộc sống của mình bình lặng cho đến khi gặp người con gái khiến mọi thứ trong tôi đảo lộn hoàn toàn.
Đón xuân nhẹ nhàng, không lo "trốn Tết"Người ít tiền có cách tiêu Tết, đón Tết kiểu ít tiền. Thậm chí cả khi không có tiền sắm sanh thì Tết vẫn ở đó mà thôi.
Tết này, tôi buồn tủi khi không kiếm được nhiều tiền về cho gia đìnhLà đàn ông, tôi biết trách nhiệm của mình là gánh vác gia đình, nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Mã số 5452: Người phụ nữ thấp bé nhẹ cân "gánh" cả gia đình ốm đau, bệnh tậtChồng bệnh nặng không thể lao động, con cái người bị động kinh, người hỏng mắt, nhà cửa thì dột nát, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ thấp bé nhẹ cân.
HLV Kim Sang Sik tuyên bố về mục tiêu rất lớn của tuyển Việt NamHLV Kim Sang Sik chỉ xem chức vô địch AFF Cup là bước khởi đầu và muốn cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup.