Vì lý do khó nói, tôi bị chồng đánh suốt 20 năm vẫn không dám ly hônTôi muốn ly hôn, thậm chí chạy trốn khỏi chồng mình. Tuy nhiên, tôi lại sợ...
Vô tình đọc tin nhắn của chồng và bạn thân, tôi không dám ly hôn nữaSự thật đằng sau việc chồng tôi bỗng nhiên thay đổi, không muốn phấn đấu trong công việc và bỏ bê gia đình khiến tôi vô cùng bối rối.
Người vợ không dám ly hônEm với chồng mới cưới 2 năm nhưng giờ anh ấy thay đổi quá. Lúc chưa cưới, em thấy anh hiền và thương em lắm. Từ khi quyết định cưới là anh bắt đầu thay đổi. Anh sống quan trọng nhất là bạn bè, còn đối với mẹ con em, kể cả gia đình anh nữa thì anh đối xử bạc bẽo lắm.
Tôi sống quá khổ sở nhưng lại không dám ly hôn với chồngNếu cứ sống trong cảnh tối tăm này, tôi cũng không biết bản thân còn có khả năng chịu đựng được bao lâu nữa.
Vợ ngoại tình 2 lần, tôi vẫn không dám ly hônLần thứ 2 bắt tận tay quả tang vợ ngoại tình, cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng, cô ấy không còn tình cảm gì nữa và đề nghị ly hôn. Để chứng minh, cô ấy dọn ra ngủ riêng và không trò chuyện với tôi câu nào.
Vì một câu nói của mẹ, tôi rất đau khổ vẫn không dám ly hôn lần haiTôi tâm sự với mẹ đẻ rằng, tôi muốn ly hôn. Mẹ không ủng hộ, lý do mẹ đưa ra khiến tôi do dự.
Quyết định ngỡ ngàng của người chồng bội bạc khiến tôi không dám ly hônQuá tủi nhục, tôi chủ động nói chuyện với chồng về chuyện ly hôn. Mới đầu anh và gia đình anh tỏ ra khá ngỡ ngàng. Bởi trước nay, họ vẫn cho rằng, tôi lấy được anh là “một diễm phúc”.
Bị chồng đánh đập suốt 20 năm, tôi nên làm gì để giải thoát?Bị chồng bạo hành suốt một thời gian dài, tôi không dám ly hôn hay chia sẻ với bất kỳ ai vì bị đe dọa nếu như nói ra, tôi sẽ bị đánh chết.
Đừng sợ thiên hạ chê cười, đàn bà ly hôn thêm lần nữa còn hơn là chịu đựng gã chồng vô lạiNhiều người đàn bà đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần vẫn nhẫn nhục chịu đựng người chồng thứ hai mà không dám ly hôn chỉ vì sợ thiên hạ chê cười.
Đêm tân hôn, chồng quỳ gối thú nhận một điều khiến tôi ngã quỵTôi không biết làm gì, cảm thấy cơ thể như tê dại vì "món quà đêm tân hôn" anh tặng. Anh sợ nói sớm tôi sẽ hủy hôn. Anh nghĩ chỉ cần có đám cưới là xong, tôi không dám ly hôn hay sao?
Làm gì khi chồng dùng bạo lực níu kéo hôn nhân?Khi vợ chồng đã cạn tình, cạn nghĩa, li hôn sẽ là giải pháp cuối cùng. Thế nhưng có rất nhiều người vợ chịu đựng cảnh bạo lực từ chồng mà không dám ly hôn do sợ chồng bạo hành.
Bi kịch vợ “ta” chồng “tây”Mơ lấy chồng ngoại để đổi đời, nhiều kiều nữ, chân dài chấp nhận lấy ông chồng có khi đáng tuổi cha chú của mình. Đến khi về sống chung, vợ chồng như đôi đũa lệch khiến nhiều cô nàng choáng váng, ngán ngẩm nhưng vẫn không dám ly hôn vì sợ vuột miếng "mồi ngon".