“Không đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo”Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo; không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, ngành. Cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạoChủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các cấp ngành, đoàn thể tuyệt đối không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà, tặng hoa lãnh đạo các cấp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
Nghề lân sư rồng: sau rằm mới... ăn tếtĐã theo nghề múa lân coi như không có tết. Sáng mùng 1 tết các đoàn ra đường và đi múa luôn cho tới rằm tháng Giêng. Cho nên anh em trong đoàn lân đành thất lễ, không đi chúc tết ông bà cha mẹ...
Tranh cãi chuyện cô gái mặc váy xuyên thấu đi chúc TếtVào mồng 1 Tết (17/2), T.T. mặc chiếc váy dài màu nâu với lớp vải xuyên thấu ở eo để chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình rồi đăng lên trang cá nhân. Ngay sau đó, bức ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Vụ gia đình 7 người bị chìm đò: Gặp nạn khi đi chúc TếtTheo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị, gia đình 7 người bị chìm đò trên sông Gianh gặp nạn khi đi chúc Tết.
Á hậu Vân Nhi: "Gia đình tôi định hướng nên lấy chồng muộn"Sau khi đăng quang Á hậu, Vân Nhi có một mùa Tết khác hẳn những năm trước, nhiều trách nhiệm hơn, nhưng vẫn chưa hề bị giục lấy chồng.
Vụ gia đình 7 người gặp tai nạn chìm đò: Tang thương giữa ngày TếtNiềm vui ngày Tết bỗng hóa tang thương với gia đình chị Nguyễn Thị Bích Hà ở tỉnh Quảng Trị sau chuyến đi định mệnh. Vụ tai nạn chìm đò đã cướp đi sinh mạng 4 người trong một gia đình.
Hơn 1.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày Tết tại TPHCMTừ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện, lập biên bản hành chính hơn 1.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 7 người trong gia đình bị chìm đòĐến chiều 20/2, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm đò tại Quảng Trị.
Cô gái Việt 9 năm ở châu Phi, sẵn sàng nghỉ việc chỉ để được về quê ăn TếtSuốt nhiều năm sống ở châu Phi, chị Lương Hoàng Vân quen với những cái Tết lặng lẽ. Năm nay, chị trở về Việt Nam để được sống trọn vẹn cảm giác sum vầy đã bỏ lỡ gần một thập kỷ.
Vụ gia đình 7 người bị chìm đò: Thấy thi thể ông nội, tiếp tục tìm cháu gáiCơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người dân đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong vụ chìm đò trên sông Gianh, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Về chơi nhà bạn gái vào dịp Tết, mới 1 ngày tôi đã “xách ví” bỏ chạyNhìn những đồng tiền cuối cùng trong ví, tôi nghĩ mình phải trở về thành phố trong đêm nay. Vốn dĩ, tôi hứa với bạn gái sẽ ở chơi 2-3 ngày. Nhưng tình hình này, có lẽ “chuồn” là thượng sách.