Những ngày tháng Tư "nóng bỏng" trong ký ức người cựu binh đặc công45 năm trôi qua, ký ức về những trận đánh "nóng bỏng" nơi chiến trường vẫn không thể nào quên trong tâm trí cựu binh Võ Quang Đạt (trú tại phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Ký ức người cựu binh về trận chiến hào hùng tại mặt trận Xuân LộcKhác với lịch gặp hàng năm được tổ chức vào ngày 15/4, do dịch Covid-19, cuộc gặp mặt của những cựu binh góp phần làm nên chiến thắng Xuân Lộc phải lùi đến tận sáng nay, 14/11.
Chuyện ít biết về huyền thoại K3 Tam Đảo với lời thề "K3 còn, Thành cổ còn"Theo ông Hợi, đồng đội của ông có những người phải hi sinh nhiều lần bởi sự quăng quật của bom đạn. Có những đoàn quân mãi mãi không thể sang sông, chỉ vọng lại tiếng kêu xé lòng "mẹ ơi, chị ơi"...
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Cựu chiến binh rưng rưng xúc động khi xem "Mưa đỏ" giữa Thành cổ Quảng TrịĐược chiếu ngay giữa Thành cổ Quảng Trị, nơi từng là “lò lửa” khốc liệt của chiến tranh, phim Mưa đỏ đã khơi dậy xúc cảm mạnh mẽ, đưa các thương binh, cựu chiến binh sống lại ký ức bi hùng năm xưa.
Gia đình 4 thế hệ vỡ òa khi nhận ra "người cha đi B" 50 năm trướcĐầu tháng 9, tại Triển lãm 80 năm thành lập nước, gia đình cựu tù chính trị Phạm Văn Hứa cùng bàng hoàng, bật khóc khi bất ngờ thấy hình ảnh, hồ sơ của cha tại gian trưng bày của Bộ Nội vụ.
Người đàn ông bỏ tiền túi, mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binhMột người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, bố trí xe đưa đón, ăn uống cho các chú, các bác như một cách tri ân thế hệ đi trước.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Trường Nhân Pharma và hành trình tri ân tháng 7 “Thế hệ tiếp nối, Thế hệ tự hào”Công ty cổ phần thương mại Trường Nhân Pharma đến thăm các cựu chiến binh và lắng nghe ký ức khỏi lửa Quảng Trị. Hoạt động nằm trong chương trình “Thế hệ tiếp nối, Thế hệ tự hào” nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam 27/7.
Đằng sau bức ảnh "Nụ cười Thành cổ" trong phim Mưa đỏ đang gây sốt trở lạiXuất hiện trong khung hình cuối phim “Mưa đỏ”, bức ảnh chiến sĩ Lê Xuân Chinh nở nụ cười giữa bom đạn Thành cổ Quảng Trị năm 1972 một lần nữa lay động triệu trái tim khán giả.
Ký ức ngày Quốc khánh của người trở về từ "địa ngục trần gian""Giữa đêm đen ngột ngạt trong tù, một giọng nói khẽ vang lên “hôm nay mừng ngày Quốc khánh, ta cùng hát Quốc ca”. Chúng tôi vịn nhau cùng đứng dậy, cùng hát và chờ ngày thống nhất", ông Phước nhớ lại.
Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà NộiChứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành khí thế bước đi trong vòng tay nhân dân, không ít cựu chiến binh đã rưng rưng nước mắt, thỏa lòng mong ước khi thấy đất nước không ngừng phát triển và vững mạnh.