Cựu Đại sứ Việt ở Thái Lan kể kỷ vật của Bác Hồ, chuyện “ngoại giao sân cỏ”Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan chia sẻ những câu chuyện về "ngoại giao nhân dân" đầy cảm xúc, qua đó lý giải vì sao tình hữu nghị Việt - Thái bền chặt suốt nhiều thế hệ.
Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi sắp được “gặp lại” con trai liệt sỹHơn 60 năm không còn một tấm ảnh, một kỷ vật, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, ở Đà Nẵng) sắp có cơ hội được nhìn lại gương mặt người con liệt sỹ qua bản phục dựng đang dần hoàn chỉnh.
Nữ anh hùng người Pa Kô 7 lần gặp Bác Hồ, được tặng kỷ vật vô giáNữ anh hùng Hồ Kan Lịch vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh 7 lần, trong đó có những bữa ăn cơm đáng nhớ. Khi trở về Huế, người con gái Pa Kô còn được Bác Hồ tặng đài để nghe tin tức hàng ngày.
Vụ kiện Công an thu "kỷ vật chiến tranh": Giao kỷ vật cho quân đội quản lýTAND tỉnh Hà Giang bác đơn kiện của ông Trần Vương Việt về việc Công an TP Hà Giang thu gần 3 tấn kỷ vật chiến tranh của ông, quyết định giao số kỷ vật này cho quân đội quản lý, xử lý theo quy định.
Hình ảnh về những kỷ vật của liệt sỹ Gạc Ma "nằm lại phía chân trời"38 năm trước (14/3/1988-14/3/2026), tại đảo Gạc Ma, đặc khu Trường Sa, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp nhận kỷ vật quý của vua Hàm NghiViệc hồi hương các kỷ vật mang lại cơ hội quý báu để người dân được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về vị vua yêu nước Hàm Nghi.
Kỷ vật của chaĐã 35 năm nay, những kỷ vật thời chiến mà cha tôi đem về từ chiến trường, quân ngũ luôn được mẹ tôi cất giữ cẩn trọng. Bà gom những kỷ vật ấy ở một nơi kín đáo, rất cẩn thận. Nhất là từ khi cha tôi qua đời…
Bàn giao nhiều di vật, kỷ vật tới gia đình các liệt sỹTổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã bàn giao nhiều kỷ vật, di vật của các liệt sỹ Quảng Ngãi tới gia đình.
Bàn giao kỷ vật của những cán bộ “đi B”Ngày 23/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ trao kỷ vật “đi B” và khai mạc Triển lãm “Kỷ vật đi B - Quảng Trị - Ngày trở về”.
Kỷ vậtNhư đã thành lệ đến ngày cuối năm khi mâm cơm tất niên hoàn tất, trong làn hương trầm nghi ngút, cả nhà rôm rả chờ phá cỗ, mẹ lại tất tưởi xếp một mâm cỗ nhỏ nhưng đầy đủ hương hoa lễ vật, những cành hoa huệ ngậm hương trắng muốt, trên xấp vàng mã là chiếc nón trắng quai nhung mới tinh...
Cụ ông 82 tuổi đón anh trai liệt sỹ về qua hình hài kỷ vật"Anh tôi đã nằm lại ở Điện Biên, nhưng khi nhận những kỷ vật, tôi như được đón anh trở về. Mỗi kỷ vật là một phần ký ức thiêng liêng, niềm an ủi của gia đình sau bao năm mong ngóng", cụ Tán chia sẻ.