Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận kỷ vật ý nghĩa
(Dân trí) - Bộ bàn ghế, ấm chén hoa hồng... mang ý nghĩa lịch sử, được gia đình cụ Phạm Văn Công gìn giữ, vừa được trao tặng cho Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 3/4 tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 2 hiện vật gốc là bộ bàn ghế, bộ ấm pha trà từ gia đình cụ Phạm Văn Công, Nguyễn Thị Quyển trao tặng.

Các con trai cụ Phạm Văn Công tặng hiện vật, ảnh tư liệu cho đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chiều 3/4 (Ảnh: Nam Nguyễn).
Đi kèm có 2 bức ảnh Bác Hồ đến thăm gia đình dịp Tết Quý Mão 1963 và 20 ảnh tư liệu về hoạt động yêu nước của kiều bào tại Tân Thế giới - hòn đảo nam Thái Bình Dương từng là thuộc địa của Pháp, được gia đình lưu giữ hơn 60 năm.
Theo lời kể của gia đình, tối ngày 24/1/1963, trong khi cả nhà đang tất bật chuẩn bị đón giao thừa Tết Quý Mão, Chủ tịch Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện tại ngôi nhà nhỏ ở số 97 Đại La, Hà Nội - nơi ở của gia đình cụ Phạm Văn Công và bà Nguyễn Thị Quyển - một gia đình Việt kiều vừa hồi hương từ Tân Thế giới.
Khi Bác Hồ đến, chỉ có cụ Phạm Văn Công và vợ là Nguyễn Thị Quyển ở nhà. Bác chúc Tết, hỏi han gia đình sắm Tết thế nào, hỏi xem nhà đủ bánh chưng chưa, hỏi chuyện con cái, học hành.
Bác còn kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh bàn học con trai ông Công, dặn đôi điều rồi rời đi. Gia đình đã chụp với Bác Hồ 2 tấm ảnh kỷ niệm.
Ông Phạm Văn Giao - con trai thứ của ông Công - cho biết, bộ bàn ghế cùng bộ ấm chén hoa hồng được gia đình mua tại Bách hóa tổng hợp với giá 73 đồng.
Những vật dụng lưu giữ ký ức đêm giao thừa năm Quý Mão với sự xuất hiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi cùng gia đình ông Giao hơn 60 năm qua.
Khi cha mẹ đã qua đời, anh em ông Giao thống nhất tặng lại Khu di tích với mong muốn "ghép một mảnh ký ức" về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới gia đình các con, các cháu cụ Phạm Văn Công và Nguyễn Thị Quyển khi đã trao tặng những hiện vật quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Khu Di tích.
Đây cũng là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh trong suốt 15 năm cuối đời của Bác (1954-1969).

Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - trao tặng kỷ niệm cho gia đình (Ảnh: Nam Nguyễn).
Theo bà Lê Thị Phượng, lịch sử dân tộc đã ghi lại cách đây hơn một thế kỷ, nhiều người dân Việt Nam đã lên tàu đến những hòn đảo xa xôi ở Nam Thái Bình Dương.
Dù phải trải qua cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả nhưng cộng đồng người Việt ở đây vẫn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về quê hương, ủng hộ chính quyền cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có kiều bào ta ở Tân Thế giới.
Từng chiếc ghế, tách trà, từng bức ảnh giờ đây không chỉ đơn thuần là hiện vật mà là minh chứng cho một thời khắc hiếm có, khi vị Chủ tịch nước dành trọn đêm giao thừa đến thăm người dân.
Đó cũng là biểu hiện chân thực và gần gũi nhất cho tấm lòng bao la mà Bác Hồ luôn dành cho kiều bào - những người đã từng sống xa Tổ quốc nhưng trái tim chưa bao giờ rời xa đất mẹ.

Bộ ấm chén từng được gia đình cụ Phạm Văn Công tiếp đón Chủ tịch Hồ Chí Minh Tết năm 1963 (Ảnh: Nam Nguyễn).
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Ba Đình, Hà Nội) lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu về Hồ Chủ tịch. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất, từ ngày 19/12/1954 đến ngày 2/9/1969.
Năm 2009, Khu Di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Từ cuối năm 1969 đến hết tháng 6/2024, nơi này đón gần 72,9 triệu lượt đồng bào trong nước và hơn 16,5 triệu lượt khách quốc tế viếng thăm.