Cô giáo trẻ trăn trở vì học trò nghèo vẫn chưa có áo ấm mùa đôngChứng kiến cảnh cả trăm học trò đến trường chỉ trong những bộ quần áo lấm lem bùn đất, rồi mùa khô các em lại run lên cầm cập vì không có áo ấm, cô giáo Hồ Thị Hương đã đi xin quần áo về tặng cho học trò của mình.
Ước mơ làm giáo viên của nạn nhân chất độc da cam tốt nghiệp ĐH loại GiỏiLà nạn nhân của chất độc màu da cam với nhiều khiếm khuyết trên cơ thể, sức khỏe yếu nhưng Hồ Thị Hương luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với nghị lực của mình, cô gái này đã giành cho mình tấm bằng đại học loại Giỏi để nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên.
Hà Tĩnh: Giả danh khách sộp cuỗm nửa tạ mực khôChiều 29/6, chợ thị xã Hà Tĩnh xôn xao khi nghe tin chị Hồ Thị Hương và chị Nguyễn Thị Luận - những chủ kinh doanh hàng thực phẩm khô bị hai tên lạ mặt lừa lấy đi 50 kg mực khô trị giá hơn 8 triệu đồng.
Mộc Châu đón trăm nghìn lượt khách du xuân, tắc đường 2-3 tiếngCác điểm du lịch tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đón 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 2/2, trục đường di chuyển Hà Nội - Sơn La còn xảy ra ùn tắc do đông đúc và va chạm.
Người dân quê miền Tây lập bàn thờ nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp TếtDi ảnh cùng với nội dung "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" được người dân để trang trọng trên bàn thờ trước cửa nhà, tưởng nhớ Bác Hồ dịp Tết cổ truyền.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Một số khu vực ở 6 lưu vực sông có thể thiếu nước cục bộDự báo mùa khô năm nay, một số khu vực trên 6 lưu vực sông (Bằng Giang - Kỳ Cùng; Mã; Hương; Sê San; Srêpôk; Đồng Nai) sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".
Tết xa quê: Nỗi nhớ và trải nghiệm thú vị của nữ du học sinh ViệtTết là dịp để mỗi người trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Nhưng với những du học sinh đang theo đuổi ước mơ nơi đất khách, Tết lại mang một ý nghĩa khác, vừa thân thuộc, vừa xa xôi.
Người phụ nữ bán rau bị khách trộm hơn 60 triệu đồngĐối tượng Trần Thị Hương phát hiện bên trong chiếc xô nhựa màu đỏ có nhiều tiền nên lấy trộm hơn 60 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Bòng khổng lồ "truyền nước" giá tiền triệu, tấp nập người mua ở Hà NộiTrái với sự ảm đạm của đào, quất... các sạp hàng bán bòng khổng lồ trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập khách hỏi mua. Để giữ quả tươi lâu, người bán cắm một ống nhựa chứa nước ở đầu quả.
Gần 1.500 em nhỏ biểu diễn tại chương trình "Mùa xuân quê hương"Ngày 19/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, chương trình "Mùa xuân quê hương" đã diễn ra với sự tham gia biểu diễn của gần 1.500 em nhỏ.