01:06Những cây bông gòn cuối cùng ở Hà Nội nở "hoa tuyết"Cây bông gòn còn có cách gọi ở miền Bắc là cây hoa gạo trắng. Ở Hà Nội, số lượng bông gòn mai một theo thời gian, hiện chỉ còn vài cây và đang vào mùa trổ bông trắng trông khá lạ mắt.
Những cây bông gòn cuối cùng ở Hà Nội nở "hoa tuyết"Cây bông gòn còn có cách gọi ở miền Bắc là cây hoa gạo trắng. Ở Hà Nội, số lượng bông gòn mai một theo thời gian, hiện chỉ còn vài cây và đang vào mùa trổ bông trắng trông khá lạ mắt.
Tro vàng mã phủ trắng mặt nước sông trong ngày người dân tiễn ông TáoSáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), đông đảo người dân Thủ đô đã tìm về các sông, hồ, ao trong thành phố để thả cá để tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Tài tử Lý Hùng thăm hỏi Mạc Can và các nghệ sĩ khó khăn tại viện dưỡng lãoDiễn viên Lý Hùng có buổi thăm hỏi, chúc Tết các nghệ sĩ tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Nam nghệ sĩ cho biết đây là truyền thống của gia đình.
Người phụ nữ phải vứt bỏ hơn 25 tấn lúa gạo "vì ông trời"Trận lụt lịch sử làm ngập, hư hỏng hơn 25 tấn lúa gạo của gia đình bà Hoa ở Khánh Hòa. Sau lũ, vật nuôi gần như chết toàn bộ, nên bà phải vứt bỏ hàng tấn lúa gạo bị hỏng, tránh mùi ẩm mốc.
Diễn viên Thúy Ngân: Sắc vóc tuổi 35 gây sốt, kín tiếng sau đổ vỡ tình cảmDiễn viên Thúy Ngân gần đây được chú ý nhờ ngoại hình rạng rỡ tuổi 35. Cuộc sống của người đẹp sau khi chia tay cũng nhận sự quan tâm từ người hâm mộ.
Người đẹp Việt Nam diện áo tắm gợi cảm tại Hoa hậu Quốc tế 2025Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International) đang diễn ra tại Nhật Bản, quy tụ 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam năm nay là Nguyễn Ngọc Kiều Duy.
"Gia đình tôi không còn đồ dùng gì nguyên vẹn sau khi nước rút!"Sau khi lũ rút ở Đà Nẵng, để lại cảnh tượng tan hoang, bùn đất phủ đỏ nhiều khu dân cư, người dân trắng tay. Có gia đình không còn một đồ dùng nguyên vẹn vì bị nước nhấn chìm.
Bí quyết kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày nhờ thứ quà quêSau nhiều lần ôm lỗ vì bánh đa vỡ, bà Huyền quyết học cách làm bánh. Nhờ tìm ra bí quyết riêng độc đáo, vợ chồng bà có nguồn thu nửa triệu đồng/ngày.
Hà Nội mùa hoa gạo nở trong sương mờ trắngTháng Ba bắt đầu mùa hoa gạo, Hà Nội mưa phùn ẩm ướt. Bầu trời mù sương làm nền cho những bông gạo đỏ lựng là sự kết hợp tuyệt vời giữa màu đỏ và trắng khiến không gian trở nên mờ ảo, lắng đọng.
"Trong lúc khó khăn thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!""Số tiền này chúng tôi sẽ dành mua thêm gạo, thực phẩm để chuẩn bị Tết cho con cháu. Trong lúc khó khăn thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!”, chị Lò Thị Hằng xúc động khi nhận quà Tết Nhân ái.
Hội chợ Mùa thu 2025 tại VEC: Hành trình 34 tỉnh, thành kể chuyện qua sản vật vùng miềnBước chân vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) những ngày này, du khách như lạc vào một “Việt Nam thu nhỏ” giữa mùa thu Hà Nội với hàng nghìn sản vật đến từ khắp các tỉnh thành.