Mã số 5394: Người phụ nữ hiến tạng: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu giùm con"Chấn thương quá nặng, biết mình không thể qua khỏi, chị Thương di nguyện, hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, chị chỉ kịp dặn mẹ già: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu".
Cô gái trẻ Hà Nội bật khóc, nén đau thương hiến tạng mẹ cứu ngườiCô gái Hà Nội nhận tin mẹ qua đời sau biến cố. Cách đó hơn 30km, người cha nén đau thương trước sự ra đi của con trai. Họ, trong hai hoàn cảnh khác nhau, đã có cùng một quyết định cao cả.
Nữ sinh hiến tạng mẹ cho y học: Phải cho bản thân cơ hội để thay đổi cuộc đời mình!Với 23,1 điểm khối D, cô gái hiến tạng mẹ cho y học - Nguyễn Thị Lương (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa trở thành tân sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Ít ai biết rằng, Lương chỉ quyết định ôn thi đại học khi kỳ thi THPT quốc gia chỉ còn chưa đến 2 tháng.
Cấp đất, xây nhà cho gia đình cô gái hiến tạng mẹ cứu ngườiVăn phòng Chính phủ cho biết, qua Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hỗ trợ gia đình cô gái 19 tuổi đã hiến tạng người mẹ gặp tai nạn giao thông để cứu nhiều bệnh nhân.
Thủ tướng: Đảm bảo tương lai cho chị em thiếu nữ hiến tạng mẹVăn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đảm bảo tương lai bền vững cho các cháu đã hiến tạng người mẹ bị tai nạn giao thông.
Hà Tĩnh: Trao hơn 88 triệu đồng tới gia đình hiến tạng mẹ cho y họcNgày 5/5, PV báo Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 88.280.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc tới gia đình em Nguyễn Thị Sáng, nhân vật trong bài viết “Cuộc đời đẫm nước mắt của gia đình hiến tạng cho y học”.
Chủ tịch nước gửi thư khen cô gái hiến tạng mẹ cứu sống 4 ngườiTrong thư có đoạn: “Tôi hết sức xúc động được biết, dù đang vô cùng đau thương khi biết mẹ đẻ của mình bị tai nạn giao thông, không thể qua khỏi, cháu đã quyết định hiến tạng của mẹ để kịp thời cứu sống nhiều người khác…”.
Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 ngườiChàng trai 17 tuổi người Hàn Quốc rơi vào tình trạng chết não sau một lần bất tỉnh không lý do. Gia đình đã chọn hiến tạng của anh để cứu sống 5 người, đem lại hi vọng cho 100 bệnh nhân.
Con gái người hiến tạng cứu 5 người: "Mẹ đã thực hiện được tâm nguyện""Nếu mẹ biết được quyết định của mình đã giúp được nhiều người như vậy, thì mẹ sẽ rất vui!", con gái người phụ nữ hiến tạng cứu 5 người trải lòng.
Mẹ thiên thần Hải An: Tôi thấy con trên những chuyến xe chuyển giao sự sốngTừ người mẹ nén đau hiến giác mạc con gái, chị Nguyễn Trần Thùy Dương đã trở thành một cán bộ vận động hiến tạng. Chị nói mình đang bước tiếp trên con đường mà Hải An đã khởi đầu bằng tình yêu thương.
05:50Mẹ thiên thần Hải An: Tôi thấy con trên những chuyến xe chuyển giao sự sốngTừ người mẹ nén đau hiến giác mạc con gái, chị Nguyễn Trần Thùy Dương đã trở thành một cán bộ vận động hiến tạng. Chị nói mình đang bước tiếp trên con đường mà Hải An đã khởi đầu bằng tình yêu thương.
Mẹ chết não hiến tạng, cô gái khóc tiễn biệt: "Mẹ bảo đợi con lấy chồng mà"Phút vĩnh biệt trước khi các bác sĩ phẫu thuật lấy tạng của người mẹ chết não, cô con gái nắm chặt tay mẹ, khóc nghẹn: "Mẹ bảo đợi con đi lấy chồng mà".