Hò kéo pháo – bản hùng ca còn mãiTrong dòng nhạc cách mạng Việt Nam, có những bài hát mà khi hát lên khiến người ta nghĩ ngay đến dấu mốc lịch sử ấy. Nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, ta không thể không nhắc đến “Hò kéo pháo” – một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân.
"Hò kéo pháo" biểu diễn trên sân khấu Xiếc mừng chiến thắng Điện Biên PhủCác bài hát như: "Hò kéo pháo", "Qua miền Tây Bắc", "Giải phóng Điện Biên"... sẽ được biểu diễn trong chương trình "Sống mãi với Điện Biên" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Những điều chưa kể về hoàn cảnh ra đời ca khúc “Hò kéo pháo”Trong số những ca khúc viết về chiến dịch Điện Biên Phủ, “Hò kéo pháo” của nhạc sỹ Hoàng Vân có hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt. Ông sáng tác ca khúc này khi được nghe kể lại câu chuyện “cứu pháo” đầy cảm động của liệt sỹ Nguyễn Văn Chức, Tô Vĩnh Diện…
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đến thăm tác giả “Hò kéo pháo”Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên vừa cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phạm Ngọc Khôi, nhạc sĩ Phú Quang, Văn Duy đến thăm và động viên nhạc sĩ Hoàng Vân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Từ “máu trộn bùn non” đã cất lên những giai điệu anh hùng(Dân trí)- Trước khi nhắm mắt, có 2 ca khúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp muốn nghe lại trong phút lâm chung là “Quảng Bình quê ta ơi” và “Hò kéo pháo”. Đằng sau ca khúc “Hò kéo pháo” còn nhiều những ký ức chưa kể...
Tác giả “Quảng Bình quê ta ơi” chia sẻ về Đại tướng"Bác Võ Nguyên Giáp dạy Sử ở trường Thăng Long cùng anh trai của tôi hồi Pháp thuộc. Nên tôi có nhiều ảnh của anh tôi chụp với bác Võ Nguyên Giáp" - nhạc sĩ Hoàng Vân - tác giả ca khúc Hò kéo pháo, Quảng Bình quê ta ơi trải lòng.
Dân nhậu “dzô” trong… trường mầm nonDư luận xã Hoà An (huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) đang rất bức xúc vì những kiốt trong khuôn viên Trường mầm non tư thục Bông Sen đang biến thành điểm nhậu, chiều tối nào cũng “dzô như hò kéo pháo”, ảnh hưởng đến việc dạy và học của 120 cháu tại đây.
Xúc cảm cùng ca khúc “Bà tôi”Trong đời, tôi đã hai lần cầm bút để viết ra giấy những cảm xúc của mình, một lần là về ca khúc “Hồ trên núi” của NS Phó Đức Phương, cách đây 20 năm, lần khác là về “Hò kéo pháo” của NS Hoàng Vân. Tôi rất ngại viết, chỉ thích nói trực diện để biểu đạt cảm xúc ngay.
Pháo hoa nghệ thuật trên bầu trời TPHCM trước ngày đại lễ 30/4Đêm 26/4, "biển người" đổ về bến Bạch Đằng để chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao trên sông Sài Gòn lần thứ 2 dịp đại lễ 30/4.
Người dân reo hò cổ vũ các khối diễu binh hoàn thành tổng duyệt đại lễ 30/4Sáng 27/4, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm thống nhất đất nước được diễn ra tại đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất.