Giám đốc Công an TPHCM: Không có chủ trương giấu án để giảm tội phạmTrung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, việc một phường ở quận Tân Phú giấu án để lấy thành tích chỉ là cá biệt, đây không phải là hiện tượng phổ biến, càng không phải là chủ trương của Công an thành phố.
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợĐối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, nên dùng hung khí đánh vợ tử vong; sau đó dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần, rồi mang đi vứt xuống biển phi tang.
Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn bị truy tìm?Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn đang bị truy tìm để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm tại doanh nghiệp này.
Bị bắt vì lên mạng mua súng với giá 30 triệu đồngTrần Đức Thịnh tham gia vào nhóm chuyên mua bán súng các loại trên ứng dụng Telegram, rồi chốt mua 1 khẩu với giá 30 triệu đồng. Sau đó Thịnh bị công an bắt khi đang đi giấu súng.
Vụ chồng giết rồi phân thây vợ, ném xuống biển: Hành vi man rợLuật sư nhận định, hành vi giết người rồi phân xác ra thành nhiều khúc có thể bị áp dụng tình tiết "man rợ".
Vụ shipper bị hành hung: Người ngồi trên xe Lexus có phải chịu trách nhiệm?Theo luật sư, cần làm rõ người ngồi trên xe có lời nói mang tính cổ xúy, kích động bạo lực dẫn tới sự việc hay không, từ đó làm rõ có hay không vai trò đồng phạm trong vụ án.
Cụ ông 74 tuổi bị nữ hàng xóm sát hại cướp vàngNguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ở An Giang) khai nhận do vay tiền với lãi suất cao không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định giết ông cụ 74 tuổi gần nhà để cướp vàng.
Khởi tố đối tượng che giấu tội phạm trong vụ án giết ngườiTiến biết rõ việc Hưng đã giết người nhưng không trình báo cơ quan chức năng mà còn chở Hưng đi trốn, hỗ trợ liên hệ xe taxi và tạo điều kiện để Hưng thoát khỏi địa phương.
Con gái đánh chết chồng, cha tới công an nhận tội thay ở Long AnBiết Hồng dùng búa đánh chết chồng, ông Khỉ liền đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nhận tội thay con gái.
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Hành trình truy tìm nạn nhân và hung thủSau khi xác định tung tích thi thể không còn nguyên vẹn, cảnh sát đến nhà thì phát hiện điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn đổ chuông. Đây là đầu mối quan trọng để cảnh sát phá nhanh vụ án.
Người đàn ông 52 tuổi giấu "cái chết trắng" vào tất chân, chăn bôngSau khi mua ma túy, Cù Huy Thủy mang về nhà cất giấu để sử dụng bằng cách cho vào tất chân, chăn bông, khung cửa sổ.
Hải "Mặt Rỗ" nhặt được ma túy ở biển Đà Nẵng, chờ đi tù về bánTrần Minh Hải (tức Hải "Mặt Rỗ") đã giấu số ma túy nhặt được ở bờ biển Đà Nẵng để chờ ra tù sẽ tìm cách bán. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp tiêu thụ hết số "hàng" trên thì bị công an bắt giữ.