1. Dòng sự kiện:
  2. Nam shipper bị đánh tử vong
  3. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Con gái đánh chết chồng, cha tới công an nhận tội thay ở Long An

An Huy Huyền My

(Dân trí) - Biết Hồng dùng búa đánh chết chồng, ông Khỉ liền đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nhận tội thay con gái.

Ngày 5/2, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) 7 năm 6 tháng tù về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Văn Khỉ (85 tuổi, cha Hồng) lĩnh 9 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Đầy (56 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) bị khuyết tật về trí tuệ, thường xuyên mâu thuẫn với vợ.

Con gái đánh chết chồng, cha tới công an nhận tội thay ở Long An - 1

Hồng và cha tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: H.M.).

Tối 25/6/2023, ông Đầy đốt quần áo vợ và dọa đốt luôn căn nhà. Lo sợ chồng làm điều dại dột, bà Hồng cùng ba mẹ ruột, 2 con đi ngủ nhờ tại cơ sở tôn giáo gần nhà.

Sáng hôm sau, ông Đầy đến khuyên vợ đưa người thân về nhà. Tại gia đình, bà Hồng nói rằng chồng làm hư hỏng bếp từ nên cả hai tiếp tục mâu thuẫn.

Bực tức, ông Đầy cầm cây búa đánh trúng bàn tay vợ. Bà Hồng liền giật lại cây búa đánh trả. Trong lúc giằng co, bà Hồng cầm búa đánh trúng đầu, mặt của ông Đầy khiến nạn nhân tử vong.

Người phụ nữ gọi điện thoại cho cha ruột đến hiện trường cất giấu hung khí. Biết con gái gây án, ông Khỉ đi đầu thú, nhận tội thay. Hai ngày sau, Hồng đến cơ quan công an khai nhận chính bà là thủ phạm giết người.