Bà mẹ phản ứng đáng yêu khi con bí mật đưa cháu nội từ Nhật về ăn TếtThấy vợ chồng con trai bí mật đưa cháu nội 7 tháng tuổi từ Nhật Bản về nhà ăn Tết, bà Chinh vỡ òa, đánh mạnh hai tay vào đùi vì "không dám tin là sự thật".
Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100Mỗi dịp Tết, cụ ông Đào Đình Bồng sẽ thống kê số lượng con, cháu, chắt để chuẩn bị đủ tiền lì xì cho tất cả các thành viên trong gia đình.
01:00Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100Mỗi dịp gần Tết, cụ ông Đào Đình Bồng (94 tuổi, ở Thái Nguyên) sẽ thống kê số lượng con, cháu, chắt để chuẩn bị đủ tiền lì xì cho tất cả mọi người.
Một phụ nữ cứu sống 3 học sinh đuối nướcPhát hiện 3 học sinh bị ngã xuống hồ nước ở thị trấn Nam Sách (Hải Dương), một phụ nữ đã nhảy xuống cứu các cháu.
Cuộc đổi đời ngoạn mục của cậu bé nghèo biết nói 16 thứ tiếngCâu chuyện về cậu bé nghèo Thuch Salik (Campuchia) trở thành câu chuyện truyền cảm hứng trên nhiều trang tin quốc tế năm 2018. Sau 7 năm, Thuch đã trở thành một thanh niên khác trước rất nhiều.
Tết đầm ấm của kiều bào tại Ba LanTết đến, xuân về là khoảng thời gian mà mỗi người Việt Nam dù sống ở đâu cũng cảm thấy háo hức, mong chờ ngày sum họp gia đình, bè bạn và thưởng thức những món ăn truyền thống.
Trao hơn 134 triệu đồng tới gia đình chồng bắt ốc nuôi vợ ung thư và 2 conNhờ số tiền hơn 134 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Huyền trả dứt nợ, có tiền điều trị bệnh và còn dư để dành lo cho 2 con ăn học.
Bạn đọc chia sẻ khó khăn với người mẹ đơn thân chăm con gái bị teo tiểu nãoChị Thảo không nhà, xa quê, không nghề nghiệp, vô cùng khó khăn, phải gồng gánh nuôi con gái mắc chứng teo não và con trai nhỏ dại. Thương chị, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hơn 55 triệu đồng.
Mã số 5342: Hành trình gian truân của mẹ nghèo bán nhà "tìm lại" đôi chân cho con gáiCon gái đang ở độ tuổi xuân thì chẳng may đổ bệnh lạ, người mẹ nghèo vay mượn, bán nhà và làm lụng "đầu tắt mặt tối" với mong ước giúp con chiến thắng bệnh tật, tìm lại một chút hy vọng sống.
Mã số 5394: Người phụ nữ hiến tạng: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu giùm con"Chấn thương quá nặng, biết mình không thể qua khỏi, chị Thương di nguyện, hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, chị chỉ kịp dặn mẹ già: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu".
Tôi "nóng mặt" muốn chia tay sau khi về chơi nhà bạn gái dịp TếtChỉ một vòng đi chúc Tết, tôi nhẩm tính mình phải chi hết gần chục triệu đồng trong chớp mắt. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu vì cách tiêu tiền kiểu này.
Mã số 5366: Bố mất, mẹ ung thư, con gái phải từ bỏ giấc mơ đại họcSau khi bố mất, mẹ mắc ung thư vú giai đoạn 3, Trâm đành gác lại việc học, từ bỏ ước mơ giảng đường để đi làm thuê kiếm tiền, phụ mẹ chữa bệnh và lo cho 2 em nhỏ.