Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Mỗi dịp Tết, cụ ông Đào Đình Bồng sẽ thống kê số lượng con, cháu, chắt để chuẩn bị đủ tiền lì xì cho tất cả các thành viên trong gia đình.

"Ngoại tôi 94 tuổi, dành hết lương thương binh mừng tuổi cho các con, cháu, chắt", chị Lý Thúy Hà (ở Trung Trực, Yên Sơn, Tuyên Quang) đăng tải đoạn clip quay lại các thành viên trong đại gia đình của mình lên mạng xã hội những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Đoạn clip khiến cư dân mạng thích thú bởi số lượng thành viên "khủng" trong một khung hình, háo hức nhận tiền mừng tuổi của một cụ ông. Số lượng các thành viên khá đông đã xếp thành hàng dài, lần lượt được cụ ông mừng tuổi từ nhỏ tới lớn.

Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100 (Nguồn: Lý Thúy Hà).

Chị Hà cho biết, đoạn clip được quay tại nhà của ông ngoại chồng chị sáng mùng 1 Tết.

Ông ngoại chồng chị Hà là cụ Đào Đình Bồng, năm nay 94 tuổi. Theo phong tục truyền thống, sáng mùng 1 Tết, vợ chồng chị Hà cùng các thành viên trong đại gia đình có mặt tại nhà cụ Bồng để chúc Tết.

Sau khi có mặt đông đủ và chúc Tết cụ, các con, cháu, chắt đã xếp thành hàng dài để lần lượt nhận tiền mừng tuổi. Nhìn mọi người phấn khởi và hình ảnh cụ nở nụ cười tươi, chị Hà đã nảy ra ý định quay lại đoạn video làm kỷ niệm và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Ông và bà sinh được 6 người con. Theo năm tháng, số lượng thành viên trong gia đình đã tăng lên gần 100 người bao gồm các con, các cháu, các chắt. Tính riêng số lượng cháu, chắt đã 60-70 người… Trong clip chia sẻ chưa có đủ các thành viên của đại gia đình tôi do có các thành viên vắng mặt vì một số lý do", chị Hà nói.

Mỗi dịp gần Tết, cụ ông Đào Đình Bồng sẽ thống kê số lượng các con, cháu, chắt để chuẩn bị đủ tiền lì xì cho tất cả mọi người. Các thành viên trong gia đình năm nào cũng háo hức chờ đón được cụ ông mừng tuổi không phải vì tiền lì xì nhiều hay ít mà quan trọng hơn cả là được thấy cụ ông khỏe mạnh, vui xuân bên gia đình. 

Hàng năm cứ vào mùng 1 Tết, các thành viên trong gia đình chị Hà sẽ đến chúc Tết cụ Bồng, cùng quây quần bên mâm cơm đầm ấm sau đó mới đi đến các gia đình khác. Đây là dịp mà các con, cháu, chắt của cụ Bồng có thể tụ họp đông đủ nhất trong năm nên cụ rất vui và chờ đón.

Cũng trong ngày mùng 1 Tết năm nay, khi thấy các con cháu cùng nhau quay clip nhảy theo nền nhạc sôi động, cụ Bồng đã tham gia cùng. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút về gần 10 triệu lượt xem, tương tác, thả tim.

Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc sức khỏe năm mới tới cụ Bồng và để lại nhiều bình luận thú vị, xúc động: "Nhìn cụ khỏe mạnh là thấy gia đình phước lớn thế nào", "Ngày Tết cùng nhau sum vầy chẳng gì hạnh phúc hơn", "Niềm vui và hạnh phúc như xóa nhòa khoảng cách thế hệ", "Cụ và cháu chung một khung hình đẹp quá", "Nhìn ngoại lại nhớ ông mình quá…".

Theo chị Hà, ông ngoại chồng chị 94 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Trước đây ông đi bộ đội và bị thương nên khi về nghỉ tại địa phương được hưởng chế độ thương binh và nhận được sự chăm sóc chu đáo của địa phương và gia đình.

Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100 - 1

Cụ Bồng bên các cháu, chắt dịp Tết Ất Tỵ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hàng ngày cụ vẫn chủ động trong sinh hoạt, ăn uống. Chỉ còn một cánh tay nhưng cụ vẫn thường xuyên làm việc nhà, chăm sóc vườn tược", chị Hà kể.

Ở tuổi U100, cụ Bồng có đời sống tinh thần khá phong phú. Để kết nối với các con cháu, cụ thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về đạo làm người, những lời răn dạy trong cuộc sống, công việc và học tập.

Cụ cũng có một chiếc iPad để đọc tin tức, xem Facebook, Tiktok… Khi hình ảnh của bản thân và gia đình được chia sẻ lên mạng xã hội và lan tỏa năng lượng tích cực, cụ ông vô cùng phấn khởi.

"Tôi cũng thấy khá bất ngờ khi clip của gia đình được nhiều người đón nhận như vậy. Tôi mong ông luôn mạnh khỏe để cùng con, cháu gìn giữ những nét đẹp truyền thống và tình cảm yêu thương của cả đại gia đình", chị Hà nói.