Cụ bà ròng rã đi đòi đất kiến nghị hỗ trợ, Chủ tịch Kiên Giang bác yêu cầuTại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, gia đình bà Thị Sảnh kiến nghị UBND tỉnh này hỗ trợ 2ha đất sản xuất và 4 tỷ đồng, tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã bác kiến nghị nay.
Bài 13: Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ cụ bà ròng rã đi đòi hơn 5.400m2 đất!Sau khi Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xung quanh vụ việc khiếu nại kéo dài hàng chục năm trời của gia đình bà Thị Sảnh đòi 5.400m2 đất (thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), ngày 16/10 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết dứt điểm vụ việc.
Công an Kiên Giang thông tin bất ngờ vụ cụ bà 23 năm mang thân phận bị can!Liên quan chuyện cụ Thị Sảnh (90 tuổi) bị Công an huyện An Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ 1996 nhưng đến nay bà vẫn mang thân phận bị can, mới đây Công an huyện này đã có văn bản trả lời. Theo đó, vào 1997, CQĐT huyện này đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án… Thế nhưng vì sao gia đình bà Thị Sảnh không hay biết?
Bài 14: Gia đình cụ bà dành nửa đời người đi đòi 5.400m2 đất thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng!Ngày 28/11, cán bộ Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở TN-MT Kiên Giang và Chủ tịch UBND huyện An Biên tổ chức buổi gặp gỡ gia đình bà Thị Sảnh. Tại buổi làm việc này, gia đình bà Sảnh yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 2ha đất nông nghiệp và 4 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình bà Sảnh bị tổn thất sau 36 năm đi đòi lại 5.400m2 đất.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn!Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé Hùng nghẹn ngào nói: "Con cảm ơn". Từ nay, cuộc sống của Hùng và bố mẹ nuôi sẽ phần nào vơi bớt khó khăn.
Cựu hoa khôi đánh ghen giùm bị khởi tố, trường chờ kết luận điều traLiên quan đến sự việc cựu hoa khôi đi đánh ghen giùm bạn bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, trường đại học nơi nữ sinh theo học chờ kết luận từ cơ quan điều tra để có hướng xử lý phù hợp.
Mã số 5222: Gia đình không dám ngủ trong nhà những hôm mưa gió vì sợ sậpCăn nhà gỗ tạp, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi của gia đình anh Bàn Tuấn Văn đã quá mục nát. Những đêm mưa gió, cả nhà không ai dám ngủ, bởi lo sợ nó sập xuống lúc nào không hay.
Biểu hiện của người chồng trước khi đâm vợ con rồi tự tử ở Khu đô thị SalaLàm việc với cơ quan chức năng, phía gia đình người chồng cho biết ông này không có biểu hiện bất thường, vẫn chăm lo gia đình trước khi xảy ra vụ án mạng.
565 nam giới bị bạo lực gia đình, có dấu hiệu tăng lênNạn nhân bị bạo lực gia đình phần lớn là nữ giới, chỉ có 565 nam giới bị bạo lực trong năm 2023.
Trao hơn 650 triệu đồng đến 2 cháu nhỏ mồ côi mẹCảm thương hoàn cảnh 2 chị em Ngọc Ánh sinh ra không biết mặt bố giờ lại mồ côi mẹ, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 650 triệu đồng giúp các em ổn định cuộc sống.
Khách bay vật vờ 10 giờ ở Tân Sơn Nhất vì đến quá sớmĐược khuyến cáo đến trước 2 giờ so với kế hoạch, nhiều hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất sớm hơn 5-10 giờ vì lo tắc đường ngày Tết.
Gia đình ở Hà Nội chi 1,5 tỷ đồng làm nội thất phong cách Nhật BảnCăn nhà là không gian nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần của gia chủ. Màu sắc chủ đạo trắng ngà kết hợp với màu vàng cát và sơn giả bê tông đem lại không gian mộc mạc, ấm áp.