Kỷ luật nữ hiệu trưởng gọi giáo viên là “gái bao”Bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - người từng nói giáo viên là “gái bao” - bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Xác minh thông tin hiệu trưởng gọi giáo viên là "gái bao"Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND huyện Quan Hóa kiểm tra thông tin phản ánh về việc một nữ hiệu trưởng bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với giáo viên.
Vụ giáo viên tố bị gọi là "gái bao": Huyện xin gia hạn thời gian xác minhLiên quan đến vụ việc hiệu trưởng trường mầm non bị tố gọi giáo viên là "gái bao", lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa xin gia hạn thêm thời gian để xác minh vụ việc.
Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường họcTrong những căn phòng điều trị ở Bệnh viện K, những đứa trẻ vẫn níu giữ từng con chữ, từng mảng màu thông qua một lớp học đặc biệt thắp sáng hy vọng giữa bệnh tật.
Bài toán 1,5 độ C khiến cả thế giới đau đầuTrái đất đang bước vào thời kỳ biến đổi chưa từng có, khi năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí hậu, cùng nồng độ CO₂ trong khí quyển vượt 424 phần triệu.
Từ vụ hiệu trưởng nói giáo viên là “gái bao”, cô giáo nhớ cảnh… đồ bỏ điKhi xin nghỉ việc, cô Mai bị hiệu trưởng gọi là "đồ bỏ đi", được nhận về đào tạo, bồi dưỡng giờ đủ lông đủ cánh quay sang “ăn cháo đá bát”…
Tin nhắn lúc nửa đêm và hơn 7 tiếng tìm du khách Nga mất liên lạc ở Hà NộiNhận thông tin từ một người bạn ở Mỹ, chị Phạm Hồng Tuyến đã kết nối với phía công an để tìm kiếm nam du khách người Nga Stanislav Zmikhnovsky ở Hà Nội.
Sửa Thông tư 29: Đề xuất Giám đốc Sở quyết định dạy thêm quá 2 tiết/tuầnNếu được Sở GD&ĐT phê duyệt, trường học có thể tăng số tiết dạy thêm thay vì chỉ 2 tiết/tuần cho mỗi môn như quy định hiện hành.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
"Giáo sư quần đùi” đạp xe 400km trong 24 giờ, chở theo lời kêu gọi đặc biệtTừ mục tiêu cá nhân đạp xe 400km trong vòng 24 giờ, Giáo sư Trương Nguyện Thành nảy ra ý tưởng “chở” theo một lời kêu gọi hướng về đồng bào miền Trung đang tan hoang vì bão lũ.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
"Phá di tích thu nghìn tỷ, nhưng giá trị văn hóa không thể tính bằng tiền"Bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM - cho rằng, cần thay đổi tư duy xem di sản văn hóa là điều cản trở sự phát triển kinh tế. Nếu biết cách khai thác, di sản chính là tài nguyên vô giá.