“Lúc em nằm viện, con gái 4 tháng tuổi, nay cháu đã sắp biết chạy rồi"Bệnh nhân Lý Sành Cán xúc động chia sẻ khi đã "hồi sinh" kỳ diệu nhờ có sự chăm sóc, cứu chữa tận tình của y bác sĩ và gia đình cùng những khoản ủng hộ kịp thời từ bạn đọc báo Dân trí.
Nhiều người được trực tiếp chạm, xem 3 chú hổHàng nghìn du khách đổ về vườn thú ở Quy Nhơn (Gia Lai) để tận mắt xem 3 hổ con Bengal hơn 20 ngày tuổi vừa ra mắt.
Đồng bào Mông gác mọi công việc, đi chợ phiên mừng Tết Độc lậpCứ đến dịp Quốc khánh 2/9, bà con dân tộc Mông ở huyện Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa lại tạm gác mọi công việc trên nương rẫy để đi chợ phiên, giao lưu văn hóa, văn nghệ, mừng Tết Độc lập.
Biến cố gia đình Beckham: Con trai quay lưng, cha mẹ vẫn chờ ngày sum họpVợ chồng David Beckham thừa nhận đã trải qua một năm nhiều thử thách khi mối quan hệ với con trai, Brooklyn, vẫn “đóng băng”. Tuy nhiên, cặp đôi nổi tiếng vẫn hy vọng gia đình sớm đoàn tụ.
Hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông tìm được người thân sau 50 năm thất lạcTrước khi qua đời, bố mẹ anh Vũ Văn Quang (Ninh Bình) có di nguyện phải tìm bằng được người thân bên ngoại, nhưng các thông tin để lại đều mơ hồ khiến anh như “mò kim đáy biển”.
“Ám ảnh làng Nủ” dưới chân núi trời đánh“Vết nứt như đào móng nhà, sâu 1,5m, chạy ngang núi. Nếu xảy ra lũ quét, hậu quả không kém làng Nủ...”, anh Và Bá Pó, trưởng bản Xói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, lo lắng.
15 tuổi lấy vợ, ngoài 30 lên chức ông ngoạiTrong căn nhà trống huơ, trống hoác, Thao Văn Pó đang cố dỗ đứa trẻ nín khóc. Thoạt nhìn, tôi ngỡ đây là con Pó, nhưng không, đứa trẻ là cháu ngoại của người đàn ông mới ngoài 30 tuổi này!
Mã số 5670: Nhà vừa dọn vào bị lũ cuốn trôi, thai phụ đỏ hoe mắt không biết sống ở đâuChị Bui ôm bụng bầu, địu đứa con đang lên cơn sốt, đứng thất thần giữa bãi đổ nát. Chị không biết sống ở đâu khi căn nhà vừa dọn vào ở 1 tháng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ.
Nạn nhân lở đất: “Tôi cứu được con, gọi vợ thì không nghe tiếng trả lời”“Vợ và em trai mất rồi, không kịp chạy. Nghe mọi người nói khi đào lên thì thấy vợ tôi bị cột nhà đè lên cổ. Lúc đó, nghe tiếng con kêu, tôi cố để cứu con trước. Khi cứu được con, người đau nhức cảm giác như toàn thân bị nát ra, tôi gọi vợ nhưng không nghe tiếng trả lời”.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Thông tin bất ngờ vụ hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà GiangHai người H'Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải là vợ chồng. Chính quyền địa phương sẽ làm việc với chủ thầu để xem xét cụ thể việc họ bị "bùng" lương.
Cuộc gọi từ số lạ phơi bày bí mật chồng và người yêu cũ khiến tôi gục ngãTôi viết những dòng này khi con trai tròn 1 tuần tuổi vừa ngủ say. Lẽ ra đây phải là những ngày tôi hạnh phúc nhất khi lần đầu làm mẹ, nhưng chỉ trong một buổi chiều, mọi thứ trong tôi đã sụp đổ.