Mã số 5214: Cùng chung tay tặng học sinh khó khăn BHYT, giảm nỗi lo trước năm học mới"Em biết tầm quan trọng của BHYT. Có BHYT sẽ giảm được rất nhiều chi phí nếu không may ốm đau. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, nên việc mua BHYT là quá sức với em…", Kim Chi nghẹn ngào.
Quyết định táo bạo làm trái ngành, Gen Z trở thành ông chủ trẻHọc ngành luật nhưng cơ duyên với nông nghiệp đã giúp chàng trai Gen Z ở xứ Thanh tạo nên bất ngờ, trở thành ông chủ trang trại nho, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Quyết định "gặt lúa non" và kết quả bất ngờ của nữ sinh dân tộc TháiCòn nửa năm mới hết thời gian ôn luyện, nhưng nữ sinh người dân tộc Thái vẫn quyết định tham dự kỳ thi tiếng Anh. Ít ai ngờ quyết định "gặt lúa non" đem lại kết quả IELTS 7.0 cho nữ sinh này.
Lương Nguyệt Anh: Sự trưởng thành của học trò là phần thưởng lớn nhấtChiều 13/5, tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra chương trình biểu diễn đặc biệt nghiệm thu Đề tài nghiên cứu Khoa học của học trò Lương Nguyệt Anh.
Phát động cuộc thi robot thanh thiếu niên toàn quốc 2024Cuộc thi robot thanh thiếu niên toàn quốc Tien Phong STEM Robotics được tổ chức theo tiêu chuẩn của Hiệp hội robot thanh thiếu niên quốc tế, dành cho học sinh lứa tuổi 6-17.
"Ngọc nữ bolero" Lily Chen khoe nhan sắc thăng hạng ở tuổi 29"Ngọc nữ bolero" Lily Chen nói nhiều người nghĩ rằng cô là "tiểu thư lá ngọc cành vàng" nhưng sự thật không phải như vậy.
ILA trao tặng 2 công trình dân sinh cho người dân miền núiCông trình cầu dân sinh và nhà vệ sinh tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) do ILA Việt Nam tài trợ được đưa vào sử dụng sau một tháng thi công.
"Ngụm đắng xuôi ngàn" và phát hiện mới về tâm hồn người miền núiTập truyện "Ngụm đắng xuôi ngàn" của tác giả Hoài Sa là một điểm sáng nữa trong văn học về miền núi và dân tộc thiểu số, những chủ đề còn ít được khai thác trong làng văn.
Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núiThương học sinh xã miền núi về trung tâm học không có chỗ ở, cụ Trần Thị Mác (Quảng Bình) đón các em về nhà, lo cái ăn, chỗ ngủ. Suốt 32 năm qua, căn nhà của cụ là chỗ trọ của nhiều thế hệ học sinh.
Bạn trai tôi có 5 em gái, bố mẹ ra sức phản đối chuyện tình yêuBố mẹ nói rằng, bạn trai tôi là người có quá nhiều trách nhiệm phải lo: Trách nhiệm con trưởng, trách nhiệm san sẻ kinh tế nuôi các em ăn học…
Người còn sống trong ca phẫu thuật tách rời đầu tiên ở Việt Nam giờ ra sao?Một buổi trưa tháng 5 trời nóng gay gắt tại TPHCM, Nguyễn Đức chạy chiếc xe máy 3 bánh quen thuộc, tới cuộc hẹn cùng phóng viên Dân trí.
25 năm công tác nơi rừng núi hoang vu của cô giáo quê Hà Nội25 năm công tác tại các điểm trường của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cô Khuất Thị Hoa dành hết tâm huyết và tình yêu với nghề, nỗ lực trao cơ hội đi học đến với học sinh dân tộc thiểu số tại nơi đây.