Cô bé Syria khiến người xem bật khóc khi hát “Cho chúng em hòa bình”Tất cả thí sinh, giám khảo và khán giả đã cùng thổn thức trong phần thi hát của cô bé người Syria khi em bật khóc lúc giữa chừng bài hát “Cho chúng em tuổi thơ, cho chúng em hòa bình”.
“Tủ sách giấc mơ” đến với trẻ em Hòa Bình đầu năm học mớiCuối tuần qua, chương trình tặng sách về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và 200 suất quà gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo, bánh trung thu đã được tổ chức tại điểm trường Suối Nánh (xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).
Thấy em hòa nhã tôi tưởng lấy được vợ hiền, ai ngờ rước phải gái lẳng lơ về nhàEm là một người biết giao tiếp, với bất kỳ ai em cũng có thể tiếp chuyện được. Tôi rất hài lòng khi lấy được một người vợ hòa nhã như em, cho đến khi...
“4 trong 1+4” của cựu chiến binh, cảm hóa hàng trăm thanh thiếu niên hưVới mô hình “4 trong 1+4”, Hội cựu chiến binh quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã cảm hóa được hàng trăm thanh thiếu niên hư, giúp các em hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định.
Mã số 1417" Cha mất, mẹ bị cưa chân, hai con mịt mờ tương lai(Dân trí)- Cha bị tai nạn mất, mẹ bệnh hiểm nghèo phải cưa chân nên tương lai của hai anh em Hòa và Thuận (ngụ Bạc Liêu) trở nên mờ mịt. Hòa phải nghỉ học để lo cho mẹ, còn Thuận cũng đứng trước nguy cơ bỏ học vì gia đình đã lâm vào đường cùng.
Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình em Hoà“Tôi xin sẻ chia nỗi đau này với gia đình em Hòa. Mong cơ quan có chức năng có hình phạt thật thỏa đáng với tên tài xế bất nhân, vô lương tâm này” - Bạn đọc Nông Đức Chính phẫn nộ khi đọc về vụ tai nạn thương tâm của em Nguyễn Thanh Hoà.
"Người đàn ông tôi yêu thích chung chạ với nhiều phụ nữ"Em không biết phải diễn tả sao nữa, tình yêu của chúng em rất tuyệt vời, anh ấy với em hòa thuận, anh luôn biết cách làm cho em cảm thấy mình đặc biệt, anh ấy chính là người em muốn chia sẻ cả cuộc đời. Nhưng anh ấy từng có quan hệ với rất nhiều đàn bà và thực sự thì bây giờ em cũng không rõ chuyện đó đã kết thúc chưa.
Kim: “Em không muốn chỉ là một ngôi sao thiếu nhi”Kim có khả năng tạo được sức nóng không chỉ làm khán giả - chủ yếu ở lứa tuổi teen của em - hòa nhịp và nhún nhảy theo, mà còn tạo được cảm hứng cho những cộng sự của mình trong quá trình làm việc.
Ba anh em mồ côi hiếu họcCô giáo đưa ra "mệnh lệnh": phải có bố hoặc mẹ đưa đến, bởi việc học đâu phải trò đùa! Nghe nhắc đến bố mẹ, Mỹ Hảo đã khóc òa trước mặt mọi người. Không làm sao dỗ nín được em, Hòa chỉ biết ôm lấy em thổn thức: "Em đừng khóc, rồi anh sẽ làm bố, làm mẹ của em...".
Lũ cuốn trôi cầu, "thót tim" cảnh hơn 200 học sinh vượt sông đến trườngCác lực lượng chức năng xã Yên Hòa (Nghệ An) sử dụng thuyền bám cầu dây nghiêng đưa 212 học sinh tiểu học, THCS vượt sông đến trường khi chiếc cầu duy nhất bị lũ cuốn sập.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 271 triệu đồng tới người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máuChia sẻ với hoàn cảnh chị Thu Hòa không may có 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 271 triệu đồng.
Gần 200 "họa sĩ nhí" khoe tài vẽ tranh chào Lễ hội Nghinh Ông Cần GiờHưởng ứng không khí lễ Nghinh Ông Cần Giờ 2025, gần 200 em thiếu nhi trên địa bàn xã Cần Giờ đã tham gia hội thi vẽ tranh với nhiều sắc màu tươi vui và ý nghĩa.