Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Triệu Lộ Tư phủ nhận "đóng vai nạn nhân" khi công khai bệnh tậtBức tâm thư được đăng tải vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán của nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư đang gây xôn xao. Trong đó, cô tiếp tục đề cập tới tình trạng sức khỏe và căn bệnh trầm cảm.
Nhiều suất quà Tết được trao cho những hoàn cảnh khó khăn tại Thái NguyênHội Chữ thập đỏ Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý di tích đền Mẫu Phố Cò (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) tổ chức trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Họa sĩ một tay hiến giác mạc của bố: "Người không nhìn thấy khổ hơn tôi"Nén đau thương ngày bố qua đời, anh K. - họa sĩ mất cánh tay phải sau tai nạn - thấu hiểu cảm giác của những người khuyết tật nên đã thực hiện di nguyện hiến giác mạc của bố.
Những trẻ bệnh thận ăn "bữa cơm Tết" trong viện và nỗi niềm của phụ huynh"Bữa ăn rất ngon, con cảm ơn các cô chú đã tài trợ", cô bé điều trị bệnh thận tại TPHCM hồn nhiên chia sẻ.
"Chắp cánh ước mơ" - Hành trình chữa lành nụ cười, thắp sáng hơn 300 cuộc đờiGần một thập kỷ qua, "Chắp cánh ước mơ" đã phẫu thuật thành công cho hơn 300 bệnh nhân dị tật biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Mã số 5447: Mẹ tàn tật chăm con nằm liệt giường "mơ Tết" trong căn nhà sắp sậpSau vụ tai nạn, bà Đào Thị Loan phải nhờ đến 2 cái nạng mới có thể di chuyển. Họa vô đơn chí, con trai của bà gặp biến cố, phải nằm liệt giường.
Động viên kịp thời người lao động làm việc xuyên TếtThứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi thăm hỏi, động viên người lao động làm việc dịp Tết và đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế.
Bé gái vừa chào đời đã có 4 ngón tay cái mọc 2 bên như càng cuaTại bệnh viện, gia đình bệnh nhi cho biết, từ khi chào đời bé đã có 4 ngón cái ở hai bên bàn tay, hình thù giống như càng cua.
Tết này vui nhất với món quà đặc biệtChị Bùi Thị Thảnh đã chia sẻ mộc mạc như thế, khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã biến giấc mơ cả đời chị trở thành hiện thực.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ ung thư hơn 223 triệu đồng"Số tiền này không chỉ giúp bệnh nhân Cao Thị Thu Thủy kinh phí, mà còn là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhân yên tâm tiếp tục điều trị", bác sĩ Nguyễn Hải Hoàng chia sẻ.