Khi con chữ bắt đầu từ những "con số""Mong mỏi lớn nhất của tôi là giúp các em biết được con chữ, có được cái nghề cho bản thân và vươn lên trong cuộc sống", bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) chia sẻ.
Những nghệ nhân viết liễn xuân hiếm hoi còn lại ở TPHCMMỗi dịp Tết đến xuân về, những người Hoa có tài viết thư pháp ở khu vực Chợ Lớn (quận 5) lại tất bật bày bàn ghế, mực vàng giấy đỏ, sẵn sàng "cho chữ" đến các vị khách của mình trong năm mới.
Những người thầy thầm lặng mang trong mình tinh thần "biết một dạy một"Họ không giảng dạy trong những lớp học chính quy mà lặng lẽ truyền đạt kiến thức trong cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cải thiện kỹ năng.
Sang Hàn bán phở, người phụ nữ Việt thu 700 triệu đồng/thángTừ một công nhân với thu nhập bấp bênh ở Hàn Quốc, chị Hoài Thu tích cóp, vay mượn tiền, mở quán phở kiếm doanh thu hơn 40 triệu won/tháng.
"Mù chữ" vẫn đỗ đại học, nữ sinh kiện nhà chức tráchNữ sinh viên Aleysha Ortiz (19 tuổi) quyết định kiện nhà chức trách thành phố Hartford, bang Connecticut, Mỹ, vì thiếu trách nhiệm trong quản lý giáo dục ở địa phương.
Nhà giáo Nhân dân đặc biệt năm 2024: "Cuộc đời giáo viên cho tôi mọi thứ"Quá nửa cuộc đời, cô giáo Đỗ Thị Hồi (51 tuổi, Sóc Trăng) đã dành trọn thời gian, tâm huyết cho bục giảng. Cô gắn chặt hạnh phúc của mình với niềm vui của những thế hệ học trò.
Món quà 20/11 gây sốt và chuyện cô giáo đi ăn cỗ luôn gói về cho học sinhĐược nhiều người khuyên chọn trường gần trung tâm thành phố, có đầy đủ cơ sở vật chất để dạy, song cô giáo Kim Hồng (Lào Cai) vẫn quyết tâm ở lại quê hương, mang con chữ cho những trẻ em ở vùng cao.
Mới 3 tuổi, cậu bé đã đọc tiếng Việt thành thạo, biết cả tiếng AnhBé Thiên Khang ở Hà Tĩnh chỉ mới 3 tuổi nhưng khiến nhiều người bất ngờ vì khả năng đọc tiếng Việt thành thạo. Cùng với đó, bé phát âm và nhớ khá nhiều từ vựng tiếng Anh.
Lớp học đặc biệt của cô gái bán dừaChiều thứ 4 và chủ nhật hằng tuần, bên cầu vượt đường sắt ở Quảng Trị lại vang tiếng ê a đánh vần của những đứa trẻ. Đây là lớp học miễn phí cho học sinh khó khăn của cô gái bán dừa.
Tiết học đầu tiên trong năm học mới ở Trường SaSau lễ khai giảng, các học sinh ở Trường Sa (Khánh Hòa) bước vào tiết đầu tiên là 5 điều Bác Hồ dạy "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào"...
Người đàn ông địu con trên lưng cùng cháu đến lớp họcMỗi tối, Trung úy Lê Tuấn Thành (Công an xã H'ra, Mang Yang, Gia Lai) lại đến lớp dạy chữ, kiến thức pháp luật cho bà con. Nghe có lớp, bà con dù bận hay chăm con cũng cố gắng đến lớp học cái chữ.
Những món quà đặc biệt của học sinh vùng cao tặng thầy giáo dịp 20/11Nhân dịp 20/11, học sinh tiểu học người Mã Liềng tại Quảng Bình đã chọn những bông hoa rừng đẹp nhất, có em còn mang mấy nhánh chè xanh đến để tặng thầy giáo.