Hà Nội: CSGT tìm người thân cho cụ già lạc đườngĐi thăm con, do tuổi cao, cụ Bảo bị lạc đường. Trong lúc lo lắng, mệt mỏi, cụ đã được các chiến sỹ Đội CSGT số 4 giúp đỡ, tìm lại người thân.
Thượng úy CSGT Hà Nội đạp xe chở cụ già lạc đường về nhàMới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện về người chiến sĩ CSGT trẻ ở Hà Nội giúp đỡ cụ ông đi lạc, dùng xe đạp chở cụ về nhà. Hành động đẹp của người chiến sĩ công an khiến dư luận cảm kích.
Hà Nội: CSGT giúp đỡ cụ già lạc đường, bị thương tìm người thânChiều 21/7, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, khoảng 7h40’ ngày 21/7, Trung úy Lê Văn Dương, cán bộ Đội CSGT số 3 cùng đồng chí Đoàn Xuân Đông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, thì nhận được tin báo của nhân dân có 1 bà cụ ngồi bị lạc đường và bị ngã tại trước số nhà 281 Khâm Thiên.
Hà Nội: CSGT giúp đỡ cụ già lạc đường, bị thương tìm người thânChiều 21/7, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, khoảng 7h40’ ngày 21/7, Trung úy Lê Văn Dương, cán bộ Đội CSGT số 3 cùng đồng chí Đoàn Xuân Đông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, thì nhận được tin báo của nhân dân có 1 bà cụ ngồi bị lạc đường và bị ngã tại trước số nhà 281 Khâm Thiên.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệTrên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Cụ ông 105 tuổi nghiện một món ăn quen thuộc, là bí quyết trường thọĂn cá biển, chăm vận động, giữ tinh thần lạc quan là bí quyết giúp cụ Trần Cạch ở Hà Tĩnh sống vui khỏe ở 105 tuổi.
Khách Tây phấn khích, liên tục nhảy múa khi lạc vào Hàng Mã ở Hà NộiĐang đi dạo trên đường, nữ du khách người Anh bất ngờ "lạc" vào phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trang trí Giáng sinh rực rỡ. Cô không ngừng phấn khích trước khung cảnh này.
Trực thăng Mỹ từng khiến 2 máy bay hủy hạ cánh trước vụ tai nạn thảm khốcCác trực thăng quân sự đã buộc ít nhất 2 máy bay phải hủy bỏ việc hạ cánh xuống Sân bay Quốc gia Reagan vào tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc hôm 29/1.
Mức phạt tăng cao, người dân du xuân vẫn "không sợ" mất tiền triệuTừ 1/1, người điều khiển xe máy và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Thế nhưng, nhiều người đi du xuân vẫn để đầu trần.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Khi người già "lẫn đáng yêu"Ứng xử với cha mẹ già không chỉ là trách nhiệm của người làm con, mà đó chính là sự lo xa khi tạo nên tấm gương trong cách ứng xử cho thế hệ sau.