Thanh Hóa: 11 triệu đồng đến với cụ bà bại liệt và những đứa trẻ mồ côiChiều ngày 4/11, PV Dân trí đã trao số tiền 11.000.000đ đến với bà cháu cụ Mai Thị Lai, thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, Triệu Sơn (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Ám ảnh những phận người sau một tai nạn thương tâm”.
Thanh Hóa: Hơn 39 triệu đến với cụ bà bại liệt và những đứa trẻ mồ côi(Dân trí) – Chiều ngày 29/10, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao 39.350.000đ đến với bà cháu cụ Mai Thị Lai, thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, Triệu Sơn (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Ám ảnh những phận người sau một tai nạn thương tâm”.
"Trao cần câu, dạy cách câu để người dân thoát nghèo bền vững"Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh quan điểm, công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2024-2025 phải quyết liệt, triệt để, chi tiết, cụ thể các giải pháp trên cơ sở nhận diện rõ nguyên nhân nghèo.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
02:02Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.
Cảnh giác căn bệnh dẫn đến biến chứng nặng nề do ít vận động, nằm lâuBác sĩ cảnh báo, căn bệnh nghiêm trọng này thường gặp ở người cao tuổi ít vận động, nằm lâu, liệt do tai biến, gãy xương... và có thể dẫn đến biến chứng viêm tủy xương, nhiễm trùng máu, suy kiệt.
Hồi ức của khẩu đội trưởng về độc chiêu vác đạn pháo vào Điện Biên Phủ"Với khẩu sơn pháo 75mm, chúng tôi phải tháo làm nhiều bộ phận để khiêng, còn đạn thì chẻ ống lồ ô kẹp lại, mỗi người 2-3 quả, cứ thế vác vào trận địa Điện Biên Phủ", cụ Duy kể.
Đằng sau hình ảnh cựu binh Mỹ đội khăn tang viếng mẹ liệt sĩ Đặng Thùy TrâmTrong dòng người tiễn biệt cụ Doãn Ngọc Trâm, có một người đàn ông Mỹ cao gầy, tóc bạc, mặc áo tang đen, đội khăn trắng, đứng trong hàng gia đình con cháu.
01:27Mã số 5126: Mẹ già 70 tuổi gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, 1 bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.
Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồngBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Lựu hơn 70 triệu đồng.
Chàng trai làm thơ bằng 1 ngón tay cưới được vợ đẹpKhông chỉ viết, cho ra đời hàng trăm bài thơ bằng một ngón tay cái, anh Vũ Đức Nguyên còn có một chuyện tình cổ tích, đáng ngưỡng mộ.