Tâm tình giáo viên “cắm bản” dạy chữ vùng caoTừ tình thương với học trò, ngày ngày các giáo viên phải lặn lội đường xa, cõng trên lưng sách, vở, lương thực, vượt qua nhiều ngọn núi cao, sông, suối hiểm trở để đến các bản vùng xa dạy chữ cho học sinh. Nhiệt huyết với nghề khiến họ quên đi mọi hiểm nguy…
Cô giáo trẻ bỏ phố lên rừngGần bốn năm nay, Hoàng Thị Thanh Chỉ, sinh năm 1987, cô giáo trẻ người Tày ở huyện Trấn Yên rời nhà, lên cắm bản dạy chữ cho học sinh ở Chế Tạo, xã khó khăn nhất huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái).
Nam sinh kiếm 20 triệu đồng/tháng với thú vui bọ, bướmKinh doanh và mở lớp dạy làm tiêu bản bướm, bọ cánh cứng, Kim Long có thể vừa kiếm được hàng chục triệu đồng/tháng, vừa lan tỏa kiến thức về thế giới tự nhiên cho cộng động trẻ.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
Chìa khóa vàng dành cho cha mẹ thông qua bộ sách "Tinh hoa dạy con"Dự án sách của chuyên gia giáo dục Lại Thị Hải Lý có sự tham gia của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Ông sẽ là đồng tác giả trong cuốn thứ 3 của bộ "Tinh hoa dạy con".
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Thầy cô vùng núi hy sinh "cõng chữ" cho học tròThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ và bày tỏ sự cảm ơn đến các thầy cô giáo cắm bản đã phải hy sinh gia đình, cuộc sống để đem cái chữ đến với học sinh.
Giáo viên cắm bản: "Có lần học sinh gõ cửa, tặng cô mấy củ sắn""Không có hoa hồng, các em tặng cô những bó hoa rừng, hoa dại, củ khoai, củ sắn, có em cầm vài cái kẹo đưa đến tặng cô. Những món quà ấy bình dị mà ý nghĩa lắm", cô Thanh bộc bạch.
"Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" sắp tái bản, được dán nhãn 18+Cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vuong sắp được tái bản, dán nhãn 18+.
Chuyện về lớp học đặc biệt nơi biên cương của thầy giáo mang quân hàm xanhMàn đêm buông xuống nơi núi rừng vùng biên Mường Lát, Thanh Hóa cũng là lúc từng tốp người ở Pa Búa í ới gọi nhau đến lớp xóa mù chữ. Lớp học đặc biệt với các bà, các mẹ đã 50, thậm chí ngoài 60 tuổi…
Tuyên dương "những bông hoa trên đá"80 cô giáo được tỉnh Nghệ An biểu dương là "những bông hoa trên đá" vượt lên hoàn cảnh, âm thầm gieo chữ trồng người và viết lên những bài ca đẹp về nghề giáo.
Vụ "tiến sĩ siêu lừa" nhiều trường sập bẫy: Chữ ký người này sang người kiaBằng cấp được vị "tiến sĩ siêu lừa" sử dụng để giảng dạy ở nhiều trường đại học đã gắn chữ ký của người này vào tên của người kia.
Học Bác Hồ viết báo sao cho "có sức thuyết phục cao"Tiến sĩ Trần Bá Dung nói, khi viết báo Bác thường dùng từ ngữ đơn giản, thông dụng mà phản ánh đúng bản chất sự vật, có sức thuyết phục cao.