Cuộc gọi nhắc nợ, quấy rối tái phát mạnh mẽCó một số trường hợp bị gọi điện quấy rối liên tục trong 6 tháng gần đây, tần suất cuộc gọi nhiều nhất là 10 cuộc/ngày. Người dân cần cảnh giác và thông báo ngay các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.
Sắp đến ngày cưới, tôi phát hiện bí mật của người yêu và bạn thân nhấtTôi không biết mình phải hành xử ra sao khi rơi vào cảnh trớ trêu này.
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi rút căn cứ khỏi những nước từ chối để Washington sử dụngThượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi rút căn cứ khỏi những quốc gia từ chối cho Washington sử dụng.
Đêm cãi nhau tôi ôm con bỏ đi, chồng đưa đồng nghiệp nữ về nhàTôi không ngờ chỉ một đêm dọn về nhà mẹ đẻ, chồng đã đưa đồng nghiệp nữ về chính ngôi nhà của mình.
CEO lăng mạ tài xế công nghệ, nền tảng gọi xe rơi vào khủng hoảngMới đây, Grab hứng “bão” đánh giá 1 sao vì cách xử lý vụ nhạc sĩ Minh Khang đe dọa tài xế công nghệ. Sự việc khiến dư luận liên tưởng đến cuộc khủng hoảng truyền thông tương tự của Uber trước đây.
Bị "khủng bố" đòi nợ qua điện thoại, người dân cần làm gì?Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng gọi điện, nhắn tin quấy rối khi thu hồi nợ. Cơ quan này yêu cầu tổ chức tín dụng tuân thủ luật và khuyến cáo người dân thận trọng khi vay.
Iran cáo buộc Mỹ - Israel tấn công cơ sở hạt nhân quan trọng nhấtMỹ - Israel bị nghi đã tấn công một trong những cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran.
Mỹ tập kích 8.000 mục tiêu, ném loạt bom 2,2 tấn vào "pháo đài" vũ khí IranGiới chức Mỹ tuyên bố đã tập kích mạnh mẽ vào năng lực vũ khí của Iran khi Tehran vẫn duy trì thế phong tỏa eo biển Hormuz.
Israel tuyên bố không kích "mọi mặt trận" sau cuộc tấn công của IranIsrael tuyên bố tăng cường chiến dịch không kích, tấn công Iran trên mọi mặt trận khi cuộc chiến đã kéo dài 3 tuần.
Chồng bắt bố mẹ tôi ký giấy nợ, trả lãi khi vay 100 triệu đồng chữa bệnhBố mẹ tôi gặp khó khăn tài chính, lần đầu hỏi vay chồng tôi 100 triệu đồng để chữa bệnh. Anh đòi ông bà viết giấy ghi nợ, tính lãi như người ngoài.
Tết của người giàCàng lớn, người ta càng tiến về phía trước. Công việc, gia đình, con cái, trách nhiệm… tất cả đẩy ta đi. Chỉ có người già, khi đã gần đi hết vòng tròn, mới bắt đầu quay đầu nhìn lại.
Cho em chồng vay 300 triệu đồng, tôi lại bị coi là kẻ không tình nghĩaChỉ một lần đặt bút cho vay vì thương người trong nhà, tôi không ngờ mình lại trở thành nhân vật bị ghét bỏ nhất trong chính gia đình chồng.